'10 năm trước tôi gọi Arsenal là những đứa trẻ và giờ họ vẫn vậy'

08:17 Thứ ba 22/10/2019

TinTheThao.com.vnHuyền thoại của M.U vừa có những chia sẻ đầy sâu sắc về tình hình của The Gunner.

Bước vào trận đấu muộn nhất vòng 9 Premier League, các CĐV Arsenal kì vọng đội nhà sẽ có được chiến thắng dễ dàng trên sân của Sheffield United. Bởi trước khi cuộc đối đầu này diễn ra, "The Blades" chỉ có vỏn vẹn 9 điểm và sắp rơi xuống khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên thực tế đã chỉ ra, The Gunner dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra nhiều cơ hội so với đối thủ của mình. Đến phút thứ 30, Lys Mousset ghi bàn thắng duy nhất giúp cho thầy trò HLV Chris Wilder có được 3 điểm đầy quý giá.

'10 năm trước tôi gọi Arsenal là những đứa trẻ và giờ họ vẫn vậy' - Bóng Đá

 Arsenal lại trình diễn bộ mặt đáng thất vọng.

Với CLB Bắc London, thất bại này khiến HLV Unai Emery đối mặt với nhiều chỉ trích vì màn trình diễn nghèo nàn của hàng phòng ngự. Chia sẻ về chuỗi phong độ của Pháo thủ, một huyền thoại của M.U vừa đưa ra nhận định vừa dí dỏm nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

"Sheffield xứng đáng thắng, nhưng tôi không ngạc nhiên về Arsenal. Tôi đã nói họ phải đảm bảo mình không rơi vào bẫy. 10 năm trước tôi từng gọi họ là những đứa trẻ của mình, và họ vẫn vậy cho đến khi tôi nhìn vào đội hình rồi nghĩ như thế một lần nữa, đó là sự thật. Tôi không thiếu tôn trọng khi nói như vậy. Họ trông tuyệt vời, nhưng không phải tập thể hướng tới chiến thắng.

Họ trông như đang chơi thứ bóng đá đẹp mắt, nhưng tôi rất hạnh phúc khi phải đối đầu với những CLB như thế, bởi tôi biết mình sẽ chiến thắng. Khi Van Persie mới đến M.U, tôi đã bắt tay cậu ta và nói 'Chào mừng đến với đội bóng của những người đàn ông'. Lúc đầu trông gã này hơi buồn bã, nhưng một tháng sau cậu ấy nói rằng tôi đã đúng", Patrice Evra trả lời trên Sky Sports.

Xem Emery phát biểu trước trận gặp Arsenal: 

Giang Nam | 07:30 22/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục