Golf 24/7: Ngôi vương bất ngờ tại The Open

13:47 Thứ tư 22/07/2015

Không được đánh giá cao trước giải nhưng Zach Johnson đã âm thầm thi đấu và thực sự chói sáng ở ngày cuối The Open để nâng cao chức vô địch.

Chiến thắng của Zach Johnson

Zach Johnson khởi đầu tốt ở ngày ra quân với 66 gậy. Trong hai ngày tiếp theo, anh duy trì phong độ ổn định trước khi bùng nổ ở vòng chung kết, thường kết thúc vào ngày Chủ nhật nhưng năm nay kéo dài sang tận thứ Hai vì điều kiện thời tiết.

Chung cuộc, Johnson đạt thành tích âm 15 gậy, bằng với Louis Oosthuizen và Marc Leishman. Anh sau đó ghi 2 birdie và 2 par trong vòng play-off, để lên ngôi vô địch The Open lần thứ 144. Zach Johnson cũng trở thành golf thủ thứ 6 vô địch Masters và The Open trên sân St Andrews. Trước đó chỉ Sam Snead, Jack Nicklaus, Seve Ballesteros, Nick Faldo và Tiger Woods làm được điều này.

Vinh quang của Zach Johnson. Ảnh: Internet.

Tiếc nuối Jordan Spieth

Khi Rory McIlroy vắng mặt, Jordan Spieth là một trong những tên tuổi được chú ý nhất ở giải năm nay. Golf thủ 21 tuổi đã vô địch Master và US Open, và được chờ đợi thâu tóm luôn The Open để bỏ túi cả ba danh hiệu major đầu tiên của năm - điều chưa ai làm được sau thời của Ben Hogan năm 1953.

Tuy nhiên trong vòng chung kết, Spieth đã đánh không tốt ở lỗ 17 và 18 nên lỡ mất cơ hội vào chơi play-off. “Vòng cuối cùng đã diễn ra quá tuyệt vời. Không phải lúc nào bạn cũng có thể được trải nghiệm điều đó. Tôi sẽ trở về và suy nghĩ lại mọi việc”, Spieth nói.

Jordan Spieth lỡ cơ hội lập kì tích. Ảnh: Internet.

Tiger Woods rơi không thấy đáy

Đánh thảm họa ở ngày ra quân (76 gậy, dương 4), Tiger Woods đã không thể cứu vãn tình hình ở vòng 2 khi tiếp tục đánh dư 3 gậy so với gậy chuẩn 72. Với thành tích dương 7 gậy, Woods không vượt qua lát cắt và bị loại sớm.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, cựu golf thủ số một thế giới bị cắt loại ở hai giải major liên tiếp. Anh cũng bị cắt loại ở US Open hồi tháng trước sau hai vòng với kết quả lần lượt là 80 gậy và 76 gậy.

Tiger Woods vẫn rớt phong độ thê thảm. Ảnh: Internet.

Huyền thoại Tom Watson chia tay xúc động

Tom Watson không thể vượt qua lát cắt nhưng ông vẫn nhận sự cổ vũ rất lớn từ phía người hâm mộ. Ông nói lời chia tay sự nghiệp sau The Open và nói: “Chẳng có bất cứ lý do gì phải buồn. Tôi đã chơi cả cuộc đời mình, và tôi đã chơi đẹp".

Tom Watson nghẹn ngào chia tay sự nghiệp cầm gậy. Ảnh: Internet.

Thần đồng Lydia Ko thất bại cay đắng

Dự giải Marathon Classic, cựu số 1 thế giới Lydia Ko rất quyết tâm “giải khát danh hiệu” sau nửa năm tay trắng. Tuy nhiên thần đồng gốc Hàn Quốc vẫn chưa thể thỏa mãn khi cô chỉ về đồng hạng 3 với âm 13 gậy, nhiều hơn nhà vô địch x-Chella Choi đúng 1 gậy.

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục