Với tư cách là chủ nhà của SEA Games 27 được tổ chức vào cuối năm nay, Myanmar đã mạnh dạn đặt mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam. Bởi vậy, Myanmar đã có sự đầu tư lớn cho ĐT U23 trong những năm qua. Điển hình là việc tạo điều kiện cho rất nhiều tuyển thủ U23 có cơ hội được ra sân cọ xát ở sân chơi AFF Suzuki Cup 2012 vừa qua.
Có thể nói, cuộc cách mạng trẻ hóa lực lượng của ĐTQG Myanmar đã mang lại những thành công nhất định. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà các đối thủ trong khu vực giờ đây đã rất e dè khi nhắc tới chủ nhà của SEA Games 27 sắp tới. Thậm chí, rất nhiều các chuyên gia bóng đá đã coi U23 Myanmar là ứng viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 27, chứ không phải những U23 Thái Lan, U23 Malaysia hay U23 Việt Nam.
Hành quân sang Việt Nam lần này, HLV Park Sung Hwa cho biết 2 trận đấu giao hữu với CLB Đồng Nai cũng như với U23 Việt Nam sẽ là bước chạy đà cực kỳ quan trọng với U23 Myanmar trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27. Vậy nên, U23 Myanmar đã mang sang Việt Nam đội quân được coi là tinh nhuệ nhất với thành phần có cả 10 tuyển thủ từng chinh chiến ở AFF Suzuki Cup 2012. Đặc biệt, là sự góp mặt của tiền vệ ngôi sao Kyi Lin – người từng chọc thủng lưới ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF Suzuki Cup cuối năm ngoái.
Cũng bởi đánh giá rất cao U23 Myanmar nên ngay sau khi cùng các học trò đáp chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh, HLV Hoàng Văn Phúc đã cùng với Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng vội xuống Biên Hòa để dự khán trận giao hữu giữa CLB Đồng Nai và U23 Myanmar. Nhưng có thể nói “tướng” Phúc đã không thể đánh giá chính xác về sức mạnh thật đối thủ của U23 Việt Nam trong trận đấu chiều mai trên sân Thống Nhất và có thể là đối trọng thực sự của U23 Việt Nam tại SEA Games 27, bởi HLV Park Sung Hwa đã quyết định giấu bài khi cất trên băng ghế dự bị rất nhiều những trụ cột như Kyi Lin, Ko Ko Chit, Aung Win…
Dĩ nhiên, với một đội hình trẻ và còn khá non kinh nghiệm, U23 Myanmar đã không thể hiện được nhiều trong trận đấu với Đồng Nai chiều qua. Trong cả trận đấu, U23 Myanmar không có một pha tấn công có nét nào về phía khung thành của chủ nhà Đồng Nai. Không những vậy, các học trò của HLV Park Sung Hwa liên tục để lộ những lỗ hổng mặc cho chủ nhà Đồng Nai khai thác.
Kết thúc hiệp một, Đồng Nai đã vượt lên dẫn trước U23 Myanmar 2 – 0 bằng các pha lập công khá dễ dàng của Ngô Đức Thắng và Victor. Trời đổ mưa lớn cũng khiến chất lượng của trận đấu phần nào bị ảnh hưởng nhưng chủ nhà Đồng Nai tiếp tục làm chủ thế trận trong hiệp hai và có thêm một bàn thắng sau tình huống đá phạt đền thành công của tiền đạo Victor.
Việc tung hàng loạt những trụ cột vào sân ở khoảng 25 phút cuối trận cũng chỉ giúp U23 Myanmar có được bàn danh dự ở phút 70 do công của Ko Ko Chit từ một tình huống đá phạt góc. Ngôi sao Kyi Lin được tung vào sân ở phút thứ 75 nhưng không thể hiện được nhiều khi bị kèm cặp bởi Van Bakel.
Tỉ số chung cuộc 3-1 nghiêng về phía thầy trò ông Sự “gỗ” hoàn toàn phản ánh đúng cục diện của trận đấu, thậm chí nếu đá hết mình thì Đồng Nai có thể có trận thắng đậm hơn nữa trước U23 Myanmar.
Có thể nói, cuộc cách mạng trẻ hóa lực lượng của ĐTQG Myanmar đã mang lại những thành công nhất định. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà các đối thủ trong khu vực giờ đây đã rất e dè khi nhắc tới chủ nhà của SEA Games 27 sắp tới. Thậm chí, rất nhiều các chuyên gia bóng đá đã coi U23 Myanmar là ứng viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 27, chứ không phải những U23 Thái Lan, U23 Malaysia hay U23 Việt Nam.
Hành quân sang Việt Nam lần này, HLV Park Sung Hwa cho biết 2 trận đấu giao hữu với CLB Đồng Nai cũng như với U23 Việt Nam sẽ là bước chạy đà cực kỳ quan trọng với U23 Myanmar trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27. Vậy nên, U23 Myanmar đã mang sang Việt Nam đội quân được coi là tinh nhuệ nhất với thành phần có cả 10 tuyển thủ từng chinh chiến ở AFF Suzuki Cup 2012. Đặc biệt, là sự góp mặt của tiền vệ ngôi sao Kyi Lin – người từng chọc thủng lưới ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF Suzuki Cup cuối năm ngoái.
U23 Myanmar đã để thua đội chủ nhà Đồng Nai với tỉ số 3-1 |
Cũng bởi đánh giá rất cao U23 Myanmar nên ngay sau khi cùng các học trò đáp chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh, HLV Hoàng Văn Phúc đã cùng với Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng vội xuống Biên Hòa để dự khán trận giao hữu giữa CLB Đồng Nai và U23 Myanmar. Nhưng có thể nói “tướng” Phúc đã không thể đánh giá chính xác về sức mạnh thật đối thủ của U23 Việt Nam trong trận đấu chiều mai trên sân Thống Nhất và có thể là đối trọng thực sự của U23 Việt Nam tại SEA Games 27, bởi HLV Park Sung Hwa đã quyết định giấu bài khi cất trên băng ghế dự bị rất nhiều những trụ cột như Kyi Lin, Ko Ko Chit, Aung Win…
Dĩ nhiên, với một đội hình trẻ và còn khá non kinh nghiệm, U23 Myanmar đã không thể hiện được nhiều trong trận đấu với Đồng Nai chiều qua. Trong cả trận đấu, U23 Myanmar không có một pha tấn công có nét nào về phía khung thành của chủ nhà Đồng Nai. Không những vậy, các học trò của HLV Park Sung Hwa liên tục để lộ những lỗ hổng mặc cho chủ nhà Đồng Nai khai thác.
Kết thúc hiệp một, Đồng Nai đã vượt lên dẫn trước U23 Myanmar 2 – 0 bằng các pha lập công khá dễ dàng của Ngô Đức Thắng và Victor. Trời đổ mưa lớn cũng khiến chất lượng của trận đấu phần nào bị ảnh hưởng nhưng chủ nhà Đồng Nai tiếp tục làm chủ thế trận trong hiệp hai và có thêm một bàn thắng sau tình huống đá phạt đền thành công của tiền đạo Victor.
Việc tung hàng loạt những trụ cột vào sân ở khoảng 25 phút cuối trận cũng chỉ giúp U23 Myanmar có được bàn danh dự ở phút 70 do công của Ko Ko Chit từ một tình huống đá phạt góc. Ngôi sao Kyi Lin được tung vào sân ở phút thứ 75 nhưng không thể hiện được nhiều khi bị kèm cặp bởi Van Bakel.
Tỉ số chung cuộc 3-1 nghiêng về phía thầy trò ông Sự “gỗ” hoàn toàn phản ánh đúng cục diện của trận đấu, thậm chí nếu đá hết mình thì Đồng Nai có thể có trận thắng đậm hơn nữa trước U23 Myanmar.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Thành Nam |
00:00 30/11/-0001