Tuyển Đức thôi không che miệng

07:18 Thứ hai 28/11/2022

Khi chụp hình tập thể trước trận hòa Tây Ban Nha 1-1 tại bảng E World Cup rạng sáng 28/11, Manuel Neuer cùng đồng đội đã không che miệng như trận ra quân gặp Nhật Bản.

Che miệng là hành động của tuyển Đức để phản đối việc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cấm đội trưởng các đội tuyển đeo băng cầu vồng ủng hộ giới LGBT+. Tuy nhiên, hành động này đã không còn được "Cỗ xe tăng" thực hiện trước trận gặp Tây Ban Nha.

Hành động của Neuer cùng đồng đội đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Ngôi sao của tuyển Bỉ Eden Hazard là người đầu tiên lên tiếng phản đối: "Tuyển Đức nên tập trung vào bóng đá thay vì cố gắng gửi những thông điệp chính trị". Đồng quan điểm, Granit Xhaka (Thụy Sĩ) cho biết: "Chúng ta đến đây để chơi bóng, không phải để biểu tình".

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cũng mỉa mai tuyển Đức vì không lên tiếng bênh vực một thành viên của mình là cựu tuyển thủ Mesut Ozil khi cầu thủ này trở thành nạn nhân của phân biệt chủng tộc trong quá khứ, nhưng lại lên tiếng để chỉ trích chủ nhà Qatar.

Trước đó, báo chí đưa tin Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) nhiều khả năng chịu án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sau khi không cử cầu thủ tham dự buổi họp báo trước trận gặp Tây Ban Nha.

Trong buổi họp báo trước trận tuyển Đức gặp Tây Ban Nha, chỉ huấn luyện viên Hansi Flick đại diện tham dự. "Chúng tôi có chuyến đi kéo dài 3 tiếng để tới đây để phát biểu và tôi muốn các cầu thủ được nghỉ ngơi, nạp năng lượng", thuyền trưởng tuyển Đức biện minh.

Ở lượt trận thứ hai gặp Tây Ban Nha, Đức đã chơi tốt và có trận hòa 1-1. Ở lượt cuối, "Die Manschaft" cần thắng Costa Rica để có cơ hội qua vòng bảng.

Nguồn: Zing.vn
Tuấn Nguyên | 05:30 28/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục