Roland Garros (Ngày 7): Đầu xuôi, đuôi suýt không lọt

21:02 Thứ bảy 01/06/2013

Đó là trường hợp của Maria Sharapova trong trận đấu với tay vợt người Trung Quốc, Zheng Jie.

Maria Sharapova. Ảnh: Internet.

Trong set đấu đầu tiên tại sân Philippe Chatrier, số hai thế giới đã tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với đại diện của châu Á, khi cô chỉ cần 35 phút để kết thúc set đấu này với phần thắng 6-1 một cách vô cùng dễ dàng.

Tuy nhiên bước sang set đấu thứ hai, mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều cho Masha, khi Zheng bỗng dưng vùng lên một cách đầy quả cảm. Thậm chí ngay khi mất break, tay vợt người Trung Quốc đã lập tức đòi lại một break từ tay đối thủ.

Một thế trận giằng co và đầy kịch tính được cả hai tay vợt kéo dài trong suốt 1 giờ 44 phút thi đấu sau đó, và chỉ chịu kết thúc bởi một cú thuận tay ra ngoài của Zheng, để rồi chiến thắng 6-1 và 7-5 đã thuộc về Búp Bê người Nga.

Trong trận đấu cùng giờ trên sân Suzanne Lenglen, tay vợt của nước chủ nhà đồng thời là hạt giống số 13 của giải, Marion Bartoli đã bất ngờ dừng cuộc chơi tại vòng 3, sau thất bại chóng vánh 2-6 và 1-6 trước đại diện của Italia, Francesca Schiavone.

Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục