Những dấu ấn đáng nhớ của ngày thi đấu thứ 11 Olympic 2012

14:11 Thứ tư 08/08/2012

Ánh mắt của người hâm mộ ngày hôm qua đổ dồn về hai trận bán kết bóng đá nam cùng màn trình diễn đầu tiên của “tia chớp” Usain Bolt ở cự li sở trường 200 mét. Cùng nhìn lại những diễn biến chính của ngày thi đấu thứ 11 tại Thế vận hội London.

Liu Xiang, niềm hi vọng vàng ở môn điền kinh của Trung Quốc gục ngã ngay ở chướng ngại vật đầu tiên tại vòng loại nội dung nhảy rào 110 mét. VĐV này đã dính chấn thương và phải rời SVĐ Olympic Stadium với một chiếc xe lăn
“Ông hoàng tốc độ” Usain Bolt không mấy khó khăn để vượt qua được vòng loại điền kinh 200 mét với thành tích 20.39 giây. Cũng giống như ở nội dung 100 mét, “tia chớp” chắc chắn chưa có ý định bung hết sức từ sớm và hãy nhớ rằng 200 mét mới chính là sở trường lớn nhất của Bolt
Hai anh em nhà Brownlee (Alistair và Jonathan) ẵm tấm HCV và HCĐ ba môn phối hợp về cho đoàn chủ nhà Vương quốc Anh
Cua-rơ Sir Chris Hoy đi vào lịch sử thể thao nước Anh với tấm HCV thứ 6 và là huy chương thứ 7 các loại tại Olympic, vượt qua thành tích của huyền thoại Steve Redgrave (5 HCV) cũng như Bradley Wiggins (7 huy chương nhưng chỉ có 4 HCV)
Các cô gái trong đội bóng nước Mỹ ăn mừng tập thể sau khi đánh bại Australia để tiến vào trận chung kết
Để giành được những tấm HCV như thế này, các VĐV đã phải khổ luyện trong nhiều năm trời với biết bao mồ hôi và tâm sức
Dù bị dẫn bàn trước song các cầu thủ Mexico vẫn rất bản lĩnh lội ngược dòng thành công để đánh bại Nhật Bản 3-1 trong trận bán kết bóng đá nam đầu tiên
Đối thủ của El Tri trong trận chung kết sẽ là Brazil khi Selecao dễ dàng đè bẹp đại diện châu Á thứ hai tại vòng bán kết là Hàn Quốc 3 bàn không gỡ. Đây lại là một ngày chói sáng của chân sút Damiao với 1 cú đúp, như vậy, tiền đạo này đã có 6 bàn thắng cho riêng mình
Hai cô gái của nước Nga Natalia Ishchenko và Svetlana Romashina “khoe” tấm HCV vừa giành được trong phần thi bơi đồng diễn
Bức hình rất nghệ thuật về màn trình diễn xà đơn của Danell Leyva (Mỹ). Để có được những tấm ảnh ấn tượng như thế này, các nhiếp ảnh gia đã dùng đến kĩ thuật “multiple exposures” (chụp nhiều lần liên tiếp rồi kết hợp lại trong một bức hình)
Hyeonwoo Kim (Hàn Quốc) nghẹn ngào trên bục nhận huy chương sau chiến thắng ở nội dung vật hạng cân 66 kg
Cặp đôi Li Xiaoxia và Gue Yue đánh bại Sayaka Hirano – Kasumi Ishikawa của Nhật Bản ở nội dung bóng bàn đôi nữ để mang về cho Trung Quốc tấm HCV thứ 34 ở Olympic năm nay. Sau ngày thi đấu thứ 11, quốc gia đông dân nhất thế giới này vẫn đang xếp ở vị trí dẫn đầu và hơn đoàn Mỹ xếp thứ hai 4 HCV
Nguyễn Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục