Man City - Lá cờ tiên phong của người Anh tại Champions League

16:00 Thứ tư 13/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Man City đã có lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết cúp C1 châu Âu sau trận thắng 1-0 trước PSG. Giờ đây thầy trò HLV Pellegrini đang là niềm hy vọng duy nhất của người Anh tại Champions League năm nay.

Lần đầu tiên lịch sử

Nhiều mùa giải C1 liên tiếp, Man City bị loại ngay từ vòng bảng hoặc vòng 1/8 Champions League. Họ liên tiếp rơi vào “bảng tử thần”, hoặc phải gặp Barcelona ở vòng 1/8. Những trận đấu căng thẳng gặp đối thủ lớn như Bayern, Barca hay Juventus đã trui rèn bản lĩnh cho Man City. Khi đặt mình vào tình huống cụ thể, đối diện với sức ép và áp lực khủng khiếp, vượt qua nó bạn mới có thể trưởng thành và tự tin đối diện với khó khăn. Sau những thất bại đớn đau, HLV Pellegrini và Man City đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân.

ManCity bại trận trước Juve trên sân nhà ngay trong trận mở màn mùa giải Champions League năm nay. Ảnh: Internet.

Minh chứng rõ nét ở mùa giải này là khi Man City rơi vào bảng tử thần. Họ khởi đầu bảng đấu với thất bại 0-1 trước Juventus trên sân nhà. Nhưng không hề nao núng, Man xanh vẫn từng bước vượt qua khó khăn, thể hiện bản lĩnh của mình và vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Ở vòng 1/16, họ vượt qua Dynamo Kiev 1 cách thuyết phục. Thử thách thực sự chỉ đến với Man xanh khi họ đụng độ PSG ở tứ kết. Sau trận hòa 2-2 ở lượt đi, trận lượt về cơ hội vẫn chia đều cho cả 2. Công bằng mà nói Man xanh không chơi quá lấn lướt trước PSG, nhưng họ biết cách để kết liễu đối thủ. Nơi đấu trường khắc nghiệt như cúp C1, tính thời điểm và sự thực dụng nhiều khi còn quan trọng hơn so với phong độ hiện tại, Man City đã có được điều mình cần: chiếc vé vào vòng bán kết.

Nhưng chiến thắng trước PSG cho thấy họ đã không còn non nớt ở đấu trường khắc nghiệt nhất châu Âu. Ảnh: Internet.

Trong lần thứ 5 tham dự Champions League, The Citizens đã có lần đầu tiên lọt vòng vòng bán kết cùng với HLV Pellegrini. Pep Guardiola đang chờ sẵn và HLV Pellegrini sẽ ra đi vào cuối mùa. Rõ ràng, ông thầy người Chilê biết rõ điều gì có thể ghi đậm dấu ấn của mình tại Etihad lúc này.

Hy vọng lớn nhất của người Anh tại Champions League

MU, Chelsea và Arsenal đều bị loại, Man City trở thành hy vọng cuối cùng của người Anh tại Champions League năm nay. Dù đang có phong độ không tốt tại Premier League, nhưng ở đấu trường C1, Man City lại đang có được những kết quả khả quan. Với sự bùng nổ của những cá nhân như Kevin de Bruyne, Raheem Sterling hay Yaya Toure, Man City rất thích hợp với đấu trường cúp. Họ không cần quá vượt trội, cũng không quá xuất sắc, nhưng sự lì lợm, bản lĩnh ở những thời khắc quyết định lại là thứ mà Man City đang có trong tay.

Giờ đây Man xanh trở thành chiến binh cuối cùng của người Anh lầm lì, gai góc tiến vào bán kết với cơ hội viết nên lịch sử. Ảnh: Internet.

Ở vòng bán kết, những đối thủ của Man City dù là ai cũng rất mạnh. Song thầy trò HLV Pellegrini cũng không phải “tay mơ”. Sau những lần thất bại, Man City đã có được những kinh nghiệm “xương máu” ở Champions League.

Giờ đây, Man City đang tự tin để chờ đón đối thủ của mình tại vòng bán kết. Giấc mơ trời Âu vẫn đang được viết tiếp. Man City vẫn không ngừng nỗ lực để vươn tới đẳng cấp hàng đầu châu Âu, liệu họ có thành công? Hãy cùng chờ xem!

(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

15:40 13/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục