Hướng đến Roland Garros: Chờ cuộc soán ngôi của Djokovic

06:49 Thứ ba 20/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Gần một thập kỷ qua, chưa bao giờ Nadal chạy đà cho Roland Garros với nhiều bất ổn như hiện tại. Và với sự vươn lên mạnh mẽ của Novak Djokovic, triều đại của "vua đất nện" đã có dấu hiệu sụp đổ.

Chưa bao giờ Nadal chuẩn bị cho Giải Pháp mở rộng (còn có tên gọi khác là Roland Garros) không tốt như năm nay khi thua liền 3/4 giải đấu sân đất nện trước đó, mới nhất là thua ngược Novak Djokovic 6-4, 3-6, 3-6 ở chung kết Rome Open đêm 18-5. Liệu đây có phải là điềm báo trước sự sụp đổ của “vương triều” Nadal? 

Nadal không chỉ trở thành cựu vô địch tại giải đấu ở thủ đô nước Ý mà còn nối dài mạch trận thất bại trước kình địch người Serbia lên con số 4, gồm các trận chung kết Bắc Kinh Masters, ATP World Tour 2013 và Miami Masters, Rome Open 2014!  Nỗi lo của Nadal không dừng ở đó bởi theo bảng xếp hạng mới nhất của ATP, anh chỉ còn hơn Djokovic 650 điểm.

Nole có khả năng giành ngôi số 1 sau Pháp mở rộng

Khoảng cách này hoàn toàn có thể bị lấp đầy nếu Nadal không bảo vệ được ngôi vương tại Giải Pháp mở rộng 2014, nơi nhà vô địch sẽ được nhận đến 2.000 điểm thưởng.

Trong 9 năm qua, Nadal luôn giành được ít nhất 2 danh hiệu ở các giải đấu trên mặt sân đất nện trước thềm Roland Garros, nơi anh đang giữ cả 2 kỷ lục về số lần liên tiếp vô địch (4 lần) và tổng số danh hiệu vô địch (8 danh hiệu). Triều đại của “vua” Nadal nhiều khả năng sẽ cáo chung sau hơn một tuần nữa nếu tay vợt này không kịp cải thiện phong độ từng khiến anh thất bại trước David Ferrer ở tứ kết giải Monte Carlo, Nicolas Almagro ở tứ kết Barcelona Open rồi Djokovic tại chung kết Rome Open. 

Tay vợt người Serbia để mất vị trí số 1 thế giới vào tay Nadal từ tháng 10 năm ngoái. Với phong độ như đã thể hiện đêm 18-5, có lẽ đây chính là thời điểm tốt nhất để Nole tái chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng ATP đồng thời đăng quang lần đầu ở Giải Grand Slam trên mặt sân đất nện nước Pháp.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục