Man City đã đánh mất phần nào lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League vào một ngày mà 2 đối thủ của họ là Liverpool và Arsenal ghi bàn điên cuồng. Vài giờ sau khi Liverpool dễ dàng giành chiến thắng 4-1 trước Brentford và Arsenal đánh bại Burnley 5-0, đội bóng của Pep Guardiola đã bị Chelsea cầm hòa 1-1 trên sân nhà.
Mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn đối với nhà ĐKVĐ nếu Rodri không tỏa sáng đúng lúc. Và người hâm mộ Man City có lý do để tiếc nuối khi Erling Haaland bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Chân sút người Na Uy tỏ rõ sự bực tức, trong khi HLV Guardiola cũng tức giận bước vào đường hầm sau cái bắt tay chớp nhoáng với Mauricio Pochettino.
Đây là trận đấu mà Man City đã thực hiện được 31 pha dứt điểm về phía khung thành Chelsea. Haaland bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác nhưng Guardiola nói rằng ông không thể đưa ra lời khuyên cho chân sút đã ghi 16 bàn từ đầu mùa.
Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha lên tiếng: "Tôi đã thi đấu 11 năm và ghi 11 bàn nên không thể đưa ra quá nhiều lời khuyên cho Erling. Trận tiếp theo, cậu ấy sẽ ghi bàn."