Con trai Ballesteros vô địch giải golf Madrid

15:21 Thứ hai 17/09/2012

Chưa thi đấu chuyên nghiệp nhưng Javier cho thấy anh đúng là "hổ tử" của cố huyền thoại làng golf, Seve Ballestero.

Javier để kiểu tóc và có tác phong khá giống với người cha huyền thoại lúc sinh thời.

Hôm qua, với thành tích 6 gậy âm, Javier đã lên ngôi ở giải nghiệp dư Madrid Open. Anh ít hơn 4 gậy so với người về nhì.
Giải đấu không lớn và cái cách đi đến chiến thắng của Javier không có gì thực sự đặc biệt, nhưng chiến công lớn lần này hứa hẹn là một tiền đề tốt để anh hướng đến con đường chuyên nghiệp.
 
Hiện tại, tài năng 22 tuổi vẫn muốn giành được bằng cử nhân luật mà anh đang theo học ở trường Complutense University (Madrid) trước khi quyết định có hay không thi đấu chuyên nghiệp ở môn thể thao mà cha của anh là một tượng đài.
 
Seve là cựu golf thủ số một thế giới và từng 5 lần vô địch các giải major (Open năm 1979, 1984, 1988 và Masters năm 1980, 1983). Ông cũng 8 lần thi đấu cho đội tuyển châu Âu ở Ryder Cup, và là thủ quân đội giành chức vô địch trên quê hương Tây Ban Nha năm 1997.
 
Tháng 5/2011, Seve qua đời ở tuổi 54 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư.
 
"Cha tôi luôn nói với tôi rằng tôi phải thi đấu với tất cả sức lực và tinh thần mình có, và đó là những gì tôi đã làm", Javier nói. "Trong suốt 18 hố đánh, tôi đã nghĩ nhiều về cha và tôi muốn dành chiến thắng này cho cha và mẹ của tôi".
 
Lần đầu tiên Javier xuất hiện ở một giải đấu chuyên nghiệp là tháng 4 năm nay, tại giải Peugeot Alps de Barcelona. Giải đó, anh kết thúc đồng hạng 12 - với 12 gậy thua kém nhà vô địch Pablo Larrazabal.

Doãn Mạnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục