Chuyện trong ngày: Ngoại binh và cuộc chiến không có hồi kết

16:01 Thứ năm 24/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Thời nhiễu nhương, giới võ lâm xuất hiện hai đại hào kiệt vang danh bốn bể. Võ công của họ thuộc hạng thâm hậu đến mức giang hồ phải kính sợ. Được biết, một cao thủ xuất thân từ phái "tán thành", còn người kia xuất thân từ lò "không tán thành". Nhiều lần, hai người họ xung đột dữ dội khi thi thố cao thấp suốt nhiều ngày đêm nhưng vẫn bất phân thắng bại.

HLV Toshiya Miura ủng hộ chuyện gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển. Ảnh: Hà Bạch.

Rồi mới đây, hai đại cao thủ lại đụng độ nảy lửa xung quanh cuộc chiến có nên cho phép bờ cõi xuất hiện những ngoại binh vào kiếm ăn. Số là ông Toshiya Miura, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam, có ủng hộ gọi cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG. Chia sẻ với báo chí, chiến lược gia người Nhật cho biết, nếu muốn vượt qua người Thái, đội tuyển Việt Nam cần phải có "yếu tố ngoại".

Lúc này, hai đại cao thủ lập tức nhảy vào khẩu chiến. Bên "tán thành" bảo thế này: Nội lực ta yếu, tất phải có có binh lực nước ngoài để gia tăng sức mạnh. Có như vậy, khi vươn ra biển lớn sẽ không ngán ngại đối thủ nào. Ngoài ra, việc dùng ngoại binh sẽ kích thích nội binh phải nỗ lực nhiều hơn mới có suất lên tuyển. Điều này nghe cũng có lý.

Lê Văn Tân xứng đáng được lên tuyển. Ảnh: Internet.

Phải thừa nhận nội lực chúng ta yếu thật, bởi vậy HLV Miura mới cần ngoại binh. Chuyện này cũng đâu phải hành động xấu hổ gì. Nhìn sang châu Âu, đội tuyển Đức vẫn tràn ngập các cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong đội hình đấy thôi. Vậy thì ông Miura ủng hộ chuyện gọi ngoại binh lên tuyển có gì sai. Không chừng, việc có những cầu thủ nước ngoài trong đội hình sẽ giúp trình độ bóng đá nước nhà nâng tầm.

Nhưng cao thủ của phái "không tán thành" lại phản biện dữ dội. Hắn bảo, Việt Nam có 90 triệu dân, không lẽ bói chẳng ra nỗi 23 cầu thủ giỏi để lên tuyển hay sao mà phải cậy ngoại binh? Cạnh đó, ngoại binh nếu xuất hiện trong màu áo đỏ bất khuất của Việt Nam âu cũng vì chữ tiền để sinh sống. Họ không có thứ tình yêu mãnh liệt mà cầu thủ "cây nhà lá vườn" có được.

Huỳnh Kesley Alves - tiền đạo mà giới chuyên môn đánh giá rất cao sẽ làm nên chuyện khi lên tuyển. Ảnh: Internet.

Đó còn chưa kể, dùng ngoại binh âu cũng để giải quyết căn bệnh thành tích đang tồn đọng trong xã hội Việt Nam lúc này. Thật tình, không có lý do gì để ĐTQG cần ngoại binh cả.

Tới đây, người viết xin mạn phép đưa ra quan điểm của mình. Chuyện ĐTQG cần ngoại binh để nâng cao trình độ, điều này không sai bởi nhìn vào lứa cầu thủ hiện tại, mấy ai dám nói khi đá kiểu sòng phẳng với người Thái thì cơ hội giành chiến thắng của chúng ta cao hơn họ? Rồi đặt giả thiết nếu thắng người Thái, chúng ta có dám đem đội hình ấy ra chinh chiến và thách thức "anh cả" Nhật Bản hay Hàn Quốc?

Hoàng Vũ Samson có thể hình lý tưởng cho một tiền đạo - yếu tố không mũi nhọn nào của ĐTQG có được. Ảnh: Internet.

Nên nhớ, đến cả tuyển Đức còn phải dùng những cầu thủ vốn không thuần huyết, vậy cớ gì chúng ta ngăn ngoại binh lên tuyển khi họ có đầy đủ giấy tờ pháp lý thi đấu? Lúc này, cao thủ phái "không tán thành" chắc lại bảo, ĐTQG mà đầy những anh da màu thì mất bản sắc? Song, bản sắc ở đây là bản sắc nào? Trong hai thập niên trở lại đây, ĐTQG đá theo trường phái ra sao? Có ai biết điều đó?

Từ thầy Brazil, Đức, Anh đến Áo rồi Bồ Đào Nha và giờ là Nhật, chúng ta cứ sau vài năm lại tầm sư môn phái khác nhau. Trong võ học, luyện chiêu cho nhiều đôi khi lại bị "tẩu hỏa nhập ma". Cái lý của tôi để đáp trả cao thủ "không tán thành" là như vậy. Ngoài ra, nếu ông Miura có gọi cầu thủ nhập tịch, đó chắc chắn không phải cuộc thay máu hoàn toàn đội hình.

Dự kiến thì chỉ dăm ba vị trí cần có những ngoại binh để củng cố sức mạnh. Vậy làm sao gọi mất bản sắc được. Cái lý của người viết như thế, còn bạn ủng hộ phái nào?

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục