Brazil: Bao giờ cho đến ngày xưa?

15:44 Thứ tư 01/07/2015

(TinTheThao.com.vn) – 5 lần vô địch World Cup, 8 lần vô địch Copa America, là đất nước của những điệu samba đầy mê hoặc trên sân cỏ, là nơi sản sinh ra rất nhiều danh thủ vĩ đại của bóng đá thế giới. Đó là tất cả những gì người ta nhớ về Brazil trong quá khứ. Brazil hiện tại không thiếu những nhân tài nhưng để thành công và trở lại với lối đá quyến rũ quen thuộc thì có lẽ phải cần thêm một thời gian nữa.

Brazil lại thất bại trên chấm penalty. Ảnh: Internet

Chưa bao giờ, bóng đá Brazil lại đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ như hiện tại. Tại kỳ Copa America 2015, Brazil bước vào giải với tư cách là một ông lớn. Nhưng những gì họ thể hiện để lại nỗi thất vọng lớn đối với các tín đồ bóng đá. Neymar – ngôi sao số 1 của các vũ công samba chưa thể hiện đúng vai trò của một người thủ lĩnh khi dính thẻ đỏ vì hành vi chơi xấu với cầu thủ Colombia. Khi Neymar bị cấm thi đấu đến hết giải đồng nghĩa với Brazil cũng mất đi 1 nửa sức mạnh vốn có. Không quá khi nói rằng, Brazil đang hoàn toàn phụ thuộc vào ngôi sao 23 tuổi này.

Trở về với lịch sử hào hùng trong quá khứ, Brazil luôn làm những đội bóng khác phải khiếp sợ. Từ thời của “Vua bóng đá” Pele, người hâm mộ trên toàn thế giới đã được chứng kiến một trong những đội bóng có lối đá quyến rũ nhất. Theo thời gian, cùng với Pele, bóng đá Brazil giành được những danh hiệu cao quý. Đến năm 1970, Brazil đã thu thập được cho riêng mình 3 chiếc cúp vàng danh giá. Từ đó, đất nước của những vũ điệu samba cuồng nhiệt luôn sinh ra rất nhiều tài năng kiệt xuất trên sân cỏ. 

Sau thời của Pele, một tiền đạo khét tiếng khác ra đời để giúp Brazil tìm lại ánh hào quang là Romario. Romario là một tiền đạo lừng danh trong màu áo Barcelona. Năm 1994, chính Romario là nhân tố chủ chốt đưa Brazil lên đỉnh thế giới. Thời đó, Brazil thi đấu hoa mĩ, lấy tấn công làm chủ đạo để áp đặt lên đối thủ của mình. Brazil luôn bước vào giải với tư cách là một ông lớn thật sự, một đội bóng mà khi nghe đến cái tên, những đội bóng khác phải ngước nhìn và e sợ.

Brazil 2002 khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ. Ảnh: Internet.

Bóng đá Brazil thật sự nâng lên tầm cao mới với dàn sao trứ danh vô địch World Cup 2002: Ronaldo De Lima, Ronaldinho, Roberto Carlos, Rivaldo và Cafu. Với những cái tên đó, Brazil làm điên đảo cả hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Ronaldo là tiền đạo đã đi vào lòng người hâm mộ bằng những gì tinh túy nhất của một tài năng thiên bẩm, một ngôi sao xuất hiện từ hành tinh khác. “Người ngoài hành tinh” là biệt danh mà người hâm mộ dành tặng cho anh như một sự ghi nhận, sự thán phục về tài năng chơi bóng có một không hai của anh. Cùng với Ronaldo, Ronaldinho cũng dần nổi lên và trở thành tài năng thượng thặng của đội bóng vàng xanh. Chức vô địch World Cup 2002, VĐ Copa America 2004, có sự đóng góp cực lớn từ những cầu thủ nói trên. 

Sau thời của Ronaldo và Ronaldinho, Ricardo Kaka là cái tên cuối cùng còn lưu giữ lại được vẻ đẹp của bóng đá Brazil. Kaka là số 10 điển hình trong bóng đá. Tuy nhiên, phong độ của Kaka tụt dốc quá sớm. Bản thân Kaka là một tài năng thực thụ nhưng người ta tiếc cho anh vì quyết định chuyển sang Real Madrid.

Brazil hiện tại vẫn trong chờ vào Neymar và các đồng đội để tìm lại chất Samba. Ảnh: Internet.

Khi nhắc về quá khứ của bóng đá Brazil, người ta nghĩ đến cái đẹp nhiều hơn. Còn hiện tại, cái đẹp đó đang dần biến mất để nhường chỗ cho sự thực dụng và xấu xí. Nhiều ý kiến cho rằng Neymar còn trẻ, chưa đủ bản lĩnh để làm đội trưởng, vẫn còn nông nổi nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Tài năng của Neymar là có thừa nhưng muốn vươn lên là một ngôi sao lớn thì anh cần phải rèn luyện thêm rất nhiều. Ngay cả người đàn anh kỳ cựu là Thiago Silva cũng liên tục mắc lỗi trong những trận đấu quan trọng. Trong trận gặp Paraguay vừa qua chỉ là một trong số ít những trận đấu mà Silva mắc sai lầm. Nhìn Brazil hiện tại thi đấu, người hâm mộ không thấy được cảm giác mãn nhãn mà thay vào đó là sự bất an. Brazil có thể trở nên bình thường và bị đánh bại bất kì lúc nào. Điều đó chưa từng xảy ra trong những thế hệ trước của xứ sớ samba.

Một nền bóng đá cũng có lúc rơi vào khủng hoảng và trải qua quá trình xây dựng để phát triển. Ở Brazil, bóng đá là một thứ tôn giáo. Việc thất bại ở kỳ Copa America lần này và lần gần nhất là World Cup 2014 đã đánh mất đi vị thế của họ rất nhiều. Nhưng Brazil vẫn còn đó những tài năng. Neymar, Oscar, Coutnho, Lucas hay Firmino đều còn rất trẻ và còn tương lai để phát triển. Hi vọng trong tương lai, thế hệ trẻ này sẽ tiếp bước những huyền thoại, gầy dựng lại hình ảnh quyến rũ của những vũ điệu samba từng làm mê hoặc lòng người.

  (Bạn đọc: Võ Đạt)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục