Brazil - Neymar: Tẻ nhạt và bốc đồng

14:14 Thứ sáu 19/06/2015

Chơi thiếu sáng tạo, bỏ lỡ số ít cơ hội ngon ăn, phòng ngự bất cẩn và có một người đội trưởng kém cỏi trong kiềm chế tâm lý, Brazil đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Điệu samba một nốt

Bất chấp HLV Carlos Dunga đã bỏ ra khá nhiều thời gian, tiền bạc lẫn nước bọt để mời về những chuyên gia tâm lý, các cầu thủ Brazil vẫn không thể quên được cơn đau 1-7 mà họ phải chịu đựng ở World Cup 2014. Điều tồi tệ ở chỗ đó: một đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới lại phải nhờ đến liệu pháp tâm lý trước khi vào sân.

Vì vậy mà khi Neymar dùng đầu để húc Jeison Murillo bên phía Colombia, Dunga đã phải lắc đầu. “Chúng tôi cần phải tập trung vào chơi bóng thay vì tiếp tục bị đánh lạc hướng bởi những pha va chạm”, ông nói trong buổi họp báo sau trận.” Nhưng nếu nhìn vào 90 phút trước Colombia và cả 90 phút trước đó với Peru, có thể nói Brazil không những cảm xúc thiếu kiềm chế mà cả lối chơi cũng nhạt nhẽo.

Xico Sa, ký giả người Brazil của tờ El Pais (TBN), khi viết về 2 trận đấu của Brazil ở Copa America năm nay đã gọi Brazil là “điệu samba một nốt”, hay “minisamba”. Ông giải thích: “Đó là bởi vì đội bóng này hoàn toàn chẳng có chiến thuật gì khi có bóng, hay đúng hơn là cũng có chiến thuật, đó là cứ đưa bóng cho Neymar. Ngay cả Pele, Puskas hay Maradona cũng cần phải được dàn xếp để ghi bàn.”

Cầu môn của Colombia được bảo toàn thành công trước những cơ hội ghi bàn hiếm hoi mà Brazil có được. Ảnh: Internet.

Các cầu thủ Brazil và cá nhân Neymar có lý do để mà nóng nảy với Colombia, bởi chính Neymar đã bị loại bỏ ở tứ kết World Cup 2014 sau một chấn thương trong lúc đối đầu với đội tuyển này. Sự vắng mặt của Neymar đôi lúc được viện dẫn để nói về thất bại xấu hổ 1-7 trước Đức ở bán kết. Nhưng sự tức giận của các cầu thủ Brazil chỉ càng cho thấy một thực tế: Họ quá hạn chế về lực lượng nên đã nổi cơn lôi đình khi cầu thủ duy nhất có thể làm nên khác biệt của đội bóng bị đá xấu.

Trước Colombia, Neymar bị mất bóng 23 lần, chuyền hỏng 12 lần và cả đội Brazil có 2 lần dứt điểm trúng đích. Sự sáng tạo của tập thể gần như không có ngay cả khi những Coutinho, Diego Tardelli hay Douglas Costa vào sân. Dunga có thể là một HLV giỏi phòng ngự, nhưng ông không có gì để sắp xếp cho tuyến trên khiến bóng gần như chết dính trong chân của Neymar, người bị cô lập trong suốt trận đấu.

Trong khi đó, Colombia có người giỏi để có thể chơi một thứ bóng đá tấn công hiệu quả. Carlos Sanchez dọn dẹp toàn bộ trung tuyến, James Rodriguez chơi tưng bừng như người ta kỳ vọng, Juan Cuadrado chạy như điên ở ngoài cánh và liên tục bẫy hậu vệ Brazil phạm lỗi. Colombia thắng và chơi bóng một cách thanh thoát cho dù họ vẫn cho ra sân một Falcao sa sút không phanh.

Thất bại của người thủ quân

Người ta hay nói bóng đá châu Âu nặng tính thể lực, nhưng những gì diễn ra ở Copa America cho thấy lành lặn trở về nhà đã là một thắng lợi cá nhân cho Neymar và Messi. Họ cùng bị phạm lỗi theo một phong cách: khi nào vượt qua được một người kèm, họ sẽ lập tức bị đốn bởi người tiếp theo hoặc bị chính người vừa bị vượt qua kéo ngã. Trong khi đó các trọng tài không thổi nặng, thậm chí có phần khuyến khích va chạm.

Messi cũng bực tức như Neymar, nhưng họ làm gì được? Cả Argentina và Brazil đều phụ thuộc vào họ. Messi biết điều đó, do vậy những hành vi của anh vẫn rất bình tĩnh. Neymar đã để cho cảm xúc lấn át lý trí vào thời điểm không đúng lúc, đó là khi trận đấu đã gần kết thúc và cơ hội gỡ hòa ở phút 90+5 của Brazil rất nhỏ nhoi.

Neymar bị truất quyền thi đấu ở phút 90+5 và sẽ vắng mặt tới tận bán kết. Ảnh: Internet.

Đó là một hành động rất thiếu tính toán. Brazil vẫn còn một trận đấu nữa để định đoạt số phận và họ chỉ việc thắng đậm Venezuela là có hy vọng, nhưng tay săn bàn của đội tuyển lại vừa xơi thẻ đỏ một cách không cần thiết do máu nóng bột phát. Selecao vốn đã hạn chế trong lối chơi nay lại càng rối loạn về con người lẫn tâm lý dù vẫn chưa bị loại.

Báo giới Brazil cũng chỉ trích kịch liệt Neymar sau sự kiện trên. Báo điện tử UOL có một lời bình rằng “Neymar ăn vạ và xô xát nhiều hơn thường lệ trong khi chơi bóng ít hơn thường lệ. Mà người này lại đeo băng thủ quân của ĐT Brazil và là niềm hy vọng của cả nước."

Hoàng Quân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục