Ba cầu thủ Ai Cập tuyên bố giải nghệ sau vụ bạo loạn kinh hoàng

13:24 Thứ sáu 03/02/2012

Ngay sau vụ loạn đả kinh hoàng hôm 1/2 khiến 74 người chết và hàng trăm người bị thương, 3 cầu thủ của CLB Al Ahly và ĐT Ai Cập đã tuyên bố giải nghệ.

“Tôi sẽ không bao giờ đá bóng lại nữa. Những gì xảy ra với tôi và các cầu thủ là quá khủng khiếp. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người vô tội đã chết chẳng vì lý do gì”.

Các cầu thủ tháo chạy khỏi sân

“Tất cả tệ hại như trong một cuộc chiến tranh. Cuộc sống quá rẻ mạt. Vì thế, tôi không còn tâm trí và hứng thú để đá bóng nữa”, Mohamed Barakat, một trong 3 cầu thủ đưa ra quyết định trên tuyên bố trước đài truyền hình quốc gia Ai Cập.

Được biết, Mohamed Barakat là một trong những trụ cột quan trọng của CLB Al-Ahly và ĐTQG Ai Cập. Barakat là một trong những cầu thủ có mặt ở trận đấu giữa Al-Masry và Al-Ahly, nơi xảy ra vụ bạo loạn kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử bóng đá Ai Cập khi 74 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Hai đồng đội của Barakat ở CLB Al-Ahly cũng đưa ra quyết định này là Mohamed Aboutrika và Emad Moteab.

Sau vụ bạo động, chính phủ Ai Cập đã bắt 47 người có liên quan đến vụ việc này, đồng thời tuyên bố quốc tang 3 ngày.
HUK | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục