Được xem là 1 trong 2 niềm hy vọng cao độ của nước chủ nhà ở giải đơn nam, bên cạnh tay vợt gạo cội cựu số 1 thế giới Lleyton Hewitt, Tomic nhận được rất nhiều kỳ vọng từ các CĐV ở khu liên hợp Melbourne Park.
Dẫu biết việc Tomic thi đấu với tay vợt đương kim số 1 thế giới người Tây Ban Nha Nadal là rất khó khăn, và nhiều khả năng anh sẽ thất thủ, nhưng người Australia vẫn chờ đợi một màn trình diễn khá khẳm hơn, kiên cường hơn, thay vì chứng kiến anh bỏ cuộc ngay sau khi để thua… 4/6 ở trong ván đấu đầu tiên.
Với cái chân trái được băng chặt cứng từ đùi lên đến háng, Tomic tỏ ra không thoải mái khi di chuyển trên sân đấu. Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Tomic chơi máu lửa ở Sydney International hồi tuần rồi.
Sau khi kết thúc ván đấu đầu tiên, Tomic đã quyết định không tiếp tục thi đấu. Không hề hài lòng với quyết định “sớm đầu hàng” của tay vợt con cưng này, đám đông khán giả Australia đã la ó, chế giễu như thể Tomic có dự định chạy trốn chứ không vì lý do khách quan.
Bernard Tomic thất vọng chào khán giả. |
Ở trong buổi họp báo sau trận đấu, đứng trước các phóng viên báo đài, Tomic đã trần tình một cách rõ ràng về hành động sớm bỏ cuộc của mình: “Tôi có cảm giác giống như là đã phải nhận một số sự la ó và chế giễu từ trên khán đài, với tôi, như vậy là không công bằng. Tôi nghĩ mình đã bị hiểu lầm. Rõ ràng, họ nghĩ rằng khi tôi bắt tay Nadal đó là bởi vì anh ấy chơi quá hay, và tôi bỏ dở trận đấu với Nadal là bởi vì tôi không thể chống lại anh ấy. Vì thế, tôi cần phải giải thích cho mọi người hiểu rằng, lý do rút lui của tôi là bởi vì cái chân của tôi. Tôi không nghĩ là đám đông khán giả, họ lại có thể hiểu được một cách cụ thể về tình trạng thật sự của cái chân tôi”.
Kết quả chụp phim sau đó cho thấy Tomic bị đau cơ háng, chấn thương này khiến anh sẽ phải ngồi ngoài sân trong 3 tuần. Tuy nhiên, bác sĩ tiết lộ nếu tay vợt hạng 57 ATP này ngoan cố thi đấu tiếp với Nadal, có thể chấn thương sẽ trở nên nặng hơn và khiến anh này không thể thi đấu trong… 4 tháng.
Tomic nói: “Nó chỉ là một chấn thương nhỏ, không lớn. Nhưng nếu tôi tiếp tục thi đấu, chấn thương này sẽ tồi tệ hơn gấp 10 lần, và các bác sĩ nói rằng khi đó có khả năng tôi phải ngồi ngoài sân trong 3-4 tháng. Rất may mắn là tôi đã quyết định dừng lại, nếu không, tôi sẽ khiến bản thân gặp chuyện chỉ sau vài tiếng cố nán lại trên sân. Tôi thấy hài lòng”.
Có thể CĐV Australia không hài lòng với Tomic, nhưng Nadal đã lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp nhỏ tuổi của mình: “Tôi cảm thấy rất là hối tiếc cho trường hợp của Tomic. Tôi cũng đã từng ở trong tình trạng tương tự như vậy vài năm trước và tôi biết việc phải đưa ra quyết định tiếp tục thi đấu hay nghỉ chơi là khó khăn đến như thế nào. Nhưng khi bạn cảm thấy tồi tệ, không có lý do gì để bạn phải tiếp tục thi đấu. Làm như vậy, bạn sẽ khiến cơ hội tham gia giải đấu sau của mình bị nguy hiểm…”.
|