Arsenal: Lùi một bước…

09:04 Thứ bảy 26/10/2013

Cuối cùng thì trận lượt đi Champion League giữa Arsenal và Dortmund cũng đã khép lại với phần thắng thuộc về Á quân Dormund. Người ta đã chờ đợi trận đấu này như là trận đấu để xác định đẳng cấp thực sự của Arsenal, để xem rồi họ đã đủ “lớn” để chinh phục danh hiệu đầu tiên sau 8 năm hay chưa?

Lùi một bước

Dormund - Đối thủ xứng tầm đã xuất hiện, một bài test nặng đô hoàn hảo để kiểm định chuỗi 10 trận bất bại (thắng 9 và hòa 1) của Arsenal là phong độ hay đẳng cấp, một dịp quá tốt để Arsenal dập tan những nghi kị của mọi người và chứng tỏ khả năng của mình. Nhưng rồi họ lại thất bại, một thất bại là đủ để những người còn nghi ngờ năng lực của Arsenal được dịp cười khẩy và rồi câu nói “những đứa trẻ nhà Wenger” đã xuất hiện trở lại. Cũng đúng thôi, trận thua này đi theo một kịch bản quen thuộc đã 8 năm nay: Thi đấu cực kì thăng hoa, đẹp mắt, và đến lúc niềm tin của người hâm mộ dâng cao nhất cũng chính là lúc Arsenal gục ngã. Và lí do để giải thích cho kịch bản ấy cũng lại vẫn luôn là 2 chữ “bản lĩnh”. Vậy sau trận thua này, có thật là Arsenal chưa đủ bản lĩnh để cạnh tranh danh hiệu hay không?

Dortmund đánh bại Arsenal ngay tại Emirates. Ảnh: Internet.

Những ai xem hết trận đấu này đều đã có câu trả lời cho riêng mình. Arsenal vẫn như thường lệ, phối hợp nhỏ, kiểm soát bóng tốt và thi đấu với phong cách của đội mạnh hơn. Đặc biệt trong nữa đầu hiệp 2, Arsenal đã dồn ép và có những cơ hội để có thể nâng tỉ số nhưng đáng tiếc khi họ không thể một lần thành công. Người ta nói rằng giá như cú sút của Santi Carzola không trúng xà ngang, giá như cú thúc cùi chỏ của Robert Lewandowski gặp phải một trong tài nghiêm khắc hơn… có thể mọi chuyện có thể đã khác. Nhưng rồi nó đã không xảy ra, Arsenal đã thất bại.

Lại hy vọng

Với một fan hâm mộ Pháo Thủ như tác giả, người đã không quá xa lạ khi chứng kiến những thất bại kiểu như thế này, thì trận thua này được đón nhận rất bình thường. Đá hay hơn chưa chắc đã thắng. Người giỏi hơn chưa chắc đã thành công. Và trận đấu này cũng vậy, bên cạnh mặt tiêu cực, nó còn mở ra biết bao điều để hy vọng…

Thất bại trước Dortmund có thể coi là một bước lùi tạm thời của Arsenal và họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Ảnh: Internet.

Hy vọng vì Arsenal vẫn là Arsenal, vẫn thi đấu với phong cách của riêng mình, cống hiến và đẹp mắt - một phong cách không lẫn vào đâu được. Và dù thắng hay thua, thì ít nhất phải luôn là chính mình đã…

Hy vọng vì trận đấu này cho thấy những bước chạy mệt mỏi và sự sa sút về thể lực của các Pháo thủ nhưng Arsenal vẫn thi đấu không hề thua kém Á quân Dortmund, điều này có nghĩa là với những sự trở lại sắp tới của Flamini, Walcott, Podolski, Chamberlain… Arsenal sẽ mạnh hơn rất nhiều nữa. Đó là còn chưa kể đến việc Santi Carzola hay Arteta sau chấn thương vẫn chưa tìm được cảm giác thi đấu tốt nhất của mình, hay Oezil, Ramsey thì suy giảm về thể lực…

Hy vọng vì Arsenal đang thi đấu với tinh thần và sự thoải mái sao mà giống mùa giải bất bại 2003-2004 đến thế, sau khi bị dẫn trước họ vẫn thi đấu rất bình tĩnh và như thể biết chắc rằng rồi bàn thắng sẽ đến, và chỉ một pha phối hợp đơn giản Oliver Giroud đã hiện thực hóa niềm tin đó. Nếu bàn thua thứ 2 đến sớm hơn, biết đâu sẽ lại có thêm một lần nữa…

Hy vọng vì trận đấu này đã giúp Arsenal giải tỏa được áp lực của chuỗi 10 trận bất bại đang có, của những lời khen thưởng trải đầy hoa hồng bấy lâu nay, của những màn tâng bốc đôi khi là quá trớn. Họ có dịp để nhìn nhận lại mình đang ở đâu, mạnh yếu chỗ nào, cần cải thiện ra sao…
Thất bại ư? Không sao cả, còn cả một mùa giải dài trước mắt mà. Điều cần thiết bây giờ là phải xác định lại được bản thân mình đang ở đâu và cần phải làm gì nhé.

Đã “lùi một bước rồi”, giờ là lúc phải “tiến ba bước” nhé Arsenal!

(Bạn đọc: Duyên Anh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục