Arsenal: Bùng cháy để… lụi tàn

10:16 Thứ bảy 28/02/2015

Ngay trong lúc đang bay bổng trên đỉnh cao, Arsenal bất ngờ nhận trái đắng và đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu lục.

Tử huyệt chết người

So với Arsenal, Monaco thua kém về rất nhiều mặt. Đây cũng là cặp đấu duy nhất mà đội nhất vòng bảng bị đánh giá thấp hơn đội nhì vòng bảng. Nhưng Arsenal đã mau chóng ném đi toàn bộ lợi thế của mình khi để Monaco có được bàn dẫn trước từ ngay hiệp 1. Các vị khách nước Pháp càng có lý do để triển khai một thế trận phòng thủ phản công đầy toan tính hơn.

Hai bàn thua của “Pháo thủ” đều đến từ những tình huống chơi hớ hênh của hàng thủ. Ở bàn đầu tiên, không một hậu vệ Arsenal nào áp sát để rồi Kondogbia thoải mái tung cú dứt điểm từ xa.

Giroud có trận đấu rất thất vọng

Bàn thua thứ hai xứng đáng là hình ảnh đại diện cho Arsenal suốt 90 phút. Ba cầu thủ Arsenal truy cản nhưng không thể ngăn nổi một mình lão tướng Berbatov.

Lối chơi nhanh, ít chạm đến đơn giản của Monaco hóa ra lại khiến Arsenal lúng túng. Sự tinh quái của Moutinho, tốc độ của Martial và sự máu lửa của Kondogbia đã hoàn toàn khiến tuyến giữa của Arsenal tê liệt.

Hai hậu vệ biên Gibbs và Bellerin thường xuyên để lộ những khoảng trống chết người phía sau. Trong khi, Mertesacker và Koscielny lại không đủ tốc độ để bọc lót cho những người đồng đội trẻ.

Ngày buồn của hàng công

Trong một ngày hàng thủ chơi dở, tuyến trên của Arsenal cũng không thể bay cao. Arsene Wenger đã dùng tất cả những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình. Ngay cả 3 sự thay đổi người cũng đều là ưu tiên cho hàng công. Nhưng Oezil hay Giroud đã chơi mờ nhạt đến bất ngờ dù trước đó họ đang là những người có phong độ cao nhất.

Từ chỗ tràn trề niềm tin, Wenger và các học trò chỉ còn biết thở dài và bất lực sau khi thua đau trước Monaco

Cả Giroud và Welbeck đã tung ra tổng cộng 8 cú sút về phía khung thành Monaco nhưng không một lần đưa bóng trúng đích. Sự năng nổ của Sanchez hay Cazorla là không đủ để khoan thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách. Ngòi nổi Oezil đã hoàn toàn “tắt điện” trước sự truy cản điên cuồng của Kondogbia hay Fabinho, những tiền vệ phòng ngự giàu cơ bắp.

So với Monaco, hiệu quả tấn công của Arsenal là khá thấp. Trong 14 cú dứt điểm của họ, chỉ 4 lần bóng đi trúng mục tiêu, mang lại vỏn vẹn 1 bàn. Tỷ lệ chuyển hóa chỉ là 7%. Trong khi Monaco sút ít hơn (10 lần) nhưng đã ghi tới 3 bàn, đạt tỷ lệ chuyển hóa 30%, tốt hơn Arsenal tới 4 lần.

Trước khi trận đấu diễn ra, Arsenal đang ở trong những ngày tháng bay bổng. Họ đã chiếm được vị trí thứ 3 ở Premier League và vẫn còn cơ hội ở Cúp FA. Nhưng trận thua này đã gạt sạch tất cả. Muốn bước tiếp vào vòng trong, Arsenal phải thắng Monaco cách biệt 3 bàn.

“Arsenal không biết cách kết liễu đối phương”

Trong bài viết mới của mình về trận thua của Arsenal, bình luận viên Peter Clough của BBC Sport nhận xét: “Arsene Wenger đã có trong tay quá nhiều lợi thế. Lực lượng của Arsenal hoàn toàn vượt trội nhưng họ lại bị một đội bóng tầm trung nghiền nát ngay tại Emirates. Không phải Arsenal không có cơ hội nhưng dường như họ hoàn toàn bất lực trong việc kết liễu đối thủ”.

M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục