01h45 ngày 20/5, Bayern Munich vs Chelsea: Thiên đường chỉ cách một bước chân

08:30 Thứ bảy 19/05/2012

Người hâm mộ The Blues không thể nào quên được đêm mưa tại Luzhniki năm 2008, khi những đứa con cưng của họ khóc nấc sau thất bại trước Man United trên chấm luân lưu oan nghiệt. Hai năm trước, xứ Bavaria như nghẹn đi khi một Hùm xám kiêu hùng cứ mãi miết tấn công để rồi nhận phải nhát kiếm lạnh băng từ Inter Milan của Jose Mourinho. Rạng sáng mai, hai kẻ thất bại trong hai trận chung kết gặp nhau, tất cả đều mang trong mình những khát khao khó tả.

Với Bayern Munich, họ đang mơ được trở lại là ông hoàng của Châu Âu sau 10 năm vắng bóng. Mùa bóng 1998/99, Bayern Munich đón nhận thất bại điên rồ trước Man United trong trận chung kết nhưng chỉ hai năm sau, họ lại tiến vào chung kết và đăng quang. Nếu quy luật đó được lập lại, giấc mơ được nâng cao chiếc cúp vô địch trên sân nhà của họ sẽ trở thành hiện thực, còn gì tuyệt vời hơn. Còn với Chelsea, đó là khát khao của những con người mơ một lần chạm tay vào cúp để trở thành một tên tuổi lớn thực sự tại châu Âu, giấc mơ và tham vọng của vị chủ tịch chịu chơi Roman Abramovich. Đây cũng gần như là cơ hội cuối cùng để cho một thế hệ các cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Chelsea, John Terry, Frank Lampard, Petr Cech, Michael Essien, Ashley Cole , Didier Drogba làm được điều đó. Tất cả sẽ chiến đấu hết mình. Một trận chung kết không như mơ nhưng là trận chung kết của những con người quả cảm nhất, mạnh mẽ nhất. Trận chung kết của những chiến binh thực sự.


Roberto Di Matteo đang viết một câu chuyện kì lạ. Chỉ 15 tháng trước thôi, vị tướng trẻ này còn bị West Ham sa thải, sau đó là bị Birmingham từ chối. Nhưng 2 tháng đảm nhận cương vị HLV tạm quyền Chelsea, Di Matteo đã trở thành HLV người Ý thứ 10 dẫn dắt một đội bóng tới chung kết Champions League. Chỉ cần một chiến thắng tại Allianz Arena nữa thôi, Roberto di Matteo sẽ khiến người ta nhìn ông bằng con mắt khác biệt, một người đóng thế vĩ đại. Xét về sự nghiệp cầu thủ hay HLV, Matteo chẳng thể so sánh được với Jupp Heynckes. Heynckes đã dẫn dắt 9 CLB trong 33 năm mà đỉnh cao là chiếc cúp bạc Champions League năm 1998 cùng Real Madrid. Đội bóng của Heynckes đã có một mùa giải Champions League tuyệt vời, với danh sách những kẻ chiến bại dài dằng dặc Zurich, Man City, Napoli, Villarreal, Basel, Marseille và Real Madrid.

Bayern Munich và Chelsea hiện tại là hai đại diện của hai trường phái bóng đá khác biệt, một tấn công như chưa bao giờ được tấn công, một phòng thủ như thể chỉ cần một lần bị thủng lưới, họ sẽ phải gục ngã. Không ai có thể quên khoảnh khắc mà Ramos sút bóng vào hư vô để Schweinsteiger lạnh lùng đâm nhát kiếm kết liễu  đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Đó là một Hùm xám kiêu hùng khi dám đôi công ngay tại Bernabeu. Chelsea đã cho thấy bản lĩnh vào sự lì lợm của mình trong lần đối đầu với Napoli, hai lượt trận với Benfica lẫn gã khổng lồ xứ Catalan. Lúc này, người ta còn muốn thấy nhiều hơn hình ảnh một Fernando Torres khiến xứ Catalan như chết đi, còn xứ Sương mù như phát điên với bàn thắng ở phút 90+1 tại Nou Camp.

Ngày 21 tháng Mười năm 2002 đánh dấu thời điểm chính thức khởi công xây dựng sân Allianz Arena. Gần 10 năm sau đó, Bayern Munich đã được chơi trận chung kết trên sân nhà. Allianz Arena rất lung linh huyền ảo với đến 2760 viên kim cương, 1056 viên dùng để thắp màu đỏ (màu chủ đạo của Bayern) và 1860 viên để thắp nên màu xanh (khi đội bóng TSV 1860 dùng sân) hoặc trắng (dành riêng cho tuyển Đức). Riêng với trận chung kết Champions League ngày 19/5 này, Allianz Arena sẽ có gam màu trắng đặc biệt. Thảm cỏ gần SVĐ sẽ được phủ màu xanh lá cây và màu xanh dương xen kẽ; dĩ nhiên, màu xanh đó không chỉ dành cho The Blues, nó chỉ giành cho những ai có khát vọng. 90 phút tới hay hơn thế nữa sẽ là một cuộc đối đầu không khoan nhượng của những người xứng đáng nhất, tài năng nhất. Và lúc này, NHM chỉ còn chờ tiếng còi khai cuộc của trọng tài Pedro Proenca.

Thông tin lực lượng

Bayern Munich: Holger Badstuber, David Alaba, Luiz Gustavo bị treo giò, Breno chấn thương đầu gối, khả năng ra sân của Daniel Van Buyten còn bỏ ngỏ.

Chelsea: John Terry, Branislav Ivanovic, Ramires, Raul Meireles bị cấm thi đấu, Florent Malouda đau gân khoeo và không chắc có thể xung trận.

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich: Neuer; Rafinha, Boateng, Tymoshchuk, Lahm; Schweinsteiger, Kroos; Robben, Mueller, Ribery; Gomez.

Chelsea: Cech; Bosingwa, Cahill, Luiz, Cole; Essien, Lampard, Mikel; Mata, Drogba, Torres.
 
Dự đoán: 2-1
 
* TinTheThao.com.vn sẽ trực tiếp trận đấu này. Mời các bạn cùng bình luận cùng chúng tôi tại đây hoặc trên fanpage tại Facebook.

01h45 ngày 20.05.12
Bayern Munich - Chelsea
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.05 0 : 3/4 1.85 2.05 2 1/2 1.85 1.75 3.91 4.45
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 7.50 1-1 7.00 1-0 6.00 0-1 9.00
2-2 17.00 2-0 6.50 0-2 21.00 2-1 8.00
1-2 15.00 3-3 81.00 3-0 15.00 0-3 67.00
3-1 15.00 1-3 51.00 3-2 26.00 2-3 34.00
4-0 41.00 0-4 101.00 4-1 34.00 1-4 101.00
4-2 51.00 2-4 101.00 5-0 101.00 0-5 101.00
5-1 101.00 1-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
Xem thêm >>
Minh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục