Sau chuỗi thời gian đày ải trên ghế dự bị ở M.U, Zaha đã coi việc tới Cardiff City (theo hợp đồng cho mượn) là cứu cánh cho tương lai của mình. Tuy nhiên, ngày hôm qua, HLV David Moyes đã chặn đường ra đi của cầu thủ trẻ này với lý do Nani và A.Young đang phải điều trị chấn thương.
Zaha đang làm tất cả để được ra đi |
Điều đó đã khiến Zaha vô cùng giận dữ. Theo miêu tả của tờ Daily Mail, mối quan hệ giữa “thần đồng” này với M.U đang bị đẩy xuống mức thấp nhất.
Trong ngày hôm qua, người dại diện của Zaha đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với GĐĐH M.U, Ed Woodward nhưng nó nhanh chóng bị cắt đứt bởi thái độ giận dữ từ cả hai phía.
Bản thân Zaha cũng đã chống đối bằng cách từ chối cùng các đồng đội hành quân tới Stamford Bridge ngày hôm nay.
Trước tình hình căng thẳng này, có vẻ như Moyes đã xuống nước. Cụ thể, ông hứa sẽ xem xét lại vấn đề của cầu thủ trẻ này sau khi trận đấu với Sunderland ở Capital One Cup vào giữa tuần tới.