U23 Việt Nam: Mải chuyền bóng, quên dứt điểm

10:33 Thứ năm 28/11/2013

Khi mà SEA Games 27 đã cận kề, nhiều người hâm mộ vẫn không tin thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ làm nên chuyện sau những gì đã thể hiện trong suốt thời gian qua.

Chiều qua (27/11), dù Ban tổ chức sân Gò Đậu mở cửa tự do nhưng cũng chỉ có khoảng hơn 1000 người hâm mộ có mặt trên các khán đài để theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và HV An Giang. Nó khác hẳn với không khí trận đấu cách đó 3 ngày của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc với F.Tây Ninh khi các khán đài sân Tây Ninh gần như được lấp kín.

Chỉ là một trận đấu tập, nhưng không lẽ trận đấu của một ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị lên đường tranh tài tại SEA Games lại thiếu sức hút đến vậy? Có thể giải thích rằng HV An Giang đá trên sân khách và khán giả Bình Dương đã được xem U23 Việt Nam quá nhiều ở BTV Cup 2013 cũng như các buổi tập của thầy trò “tướng” Phúc trong suốt thời gian qua nên các khán đài Gò Đậu chiều 27/11 mới thiếu lửa như vậy.

Cầu thủ U23 VN (bên trái) tiếp tục thể hiện sự thất vọng

Nhưng theo một số người hâm mộ mà người viết được tiếp xúc trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và HV An Giang diễn ra thì lý do chính khiến sân Gò Đậu nguội lạnh là niềm tin vào U23 Việt Nam ngày càng sút giảm nghiêm trọng, mặc dù SEA Games 27 đã cận kề. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Răng – một người hâm mộ nhiệt thành không bỏ sót một trận đấu nào của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong thời gian ở Bình Dương thẳng thắn cho hay: “Nếu cứ thể hiện bộ mặt nhưng suốt trong thời gian qua thì chúng tôi không tin U23 Việt Nam có thể làm nên chuyện ở SEA Games sắp tới…”

Và rồi trận đấu giữa U23 Việt Nam và HV An Giang đã diễn ra, nhưng theo cái cách mà số ít người hâm mộ có mặt trên sân nhiều lần phải lắc đầu ngao ngán. Đó là một U23 Việt Nam thi đấu thiếu đường nét, một U23 Việt Nam chưa định hình được lối chơi, một U23 Việt Nam gây thất vọng ở cả 3 tuyến… Có thể SEA Games 27 chỉ còn chưa đầy vài tuần nữa là khai màn nên các cầu thủ chẳng muốn bung hết sức để rồi ngồi nhà dưỡng thương, nhưng những gì mà các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện trên sân khiến giới chuyên môn cũng như người hâm mộ không khỏi lo lắng.

NHM đang mất niềm tin với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc

So với các đối thủ của mình ở SEA Games 27 thì U23 Việt Nam được thi đấu giao hữu, cọ xát và cả đá tập nhiều nhất. Nhưng đến tận thời điểm này, chưa ai có thể rõ lối chơi mà “tướng” Phúc đang xây dựng cho U23 Việt Nam là như thế nào (?!) HLV Hoàng Văn Phúc từng nhiều lần khẳng định U23 Việt Nam sẽ đá tiki-taka và đá đẹp. Nhưng sau khi trận đấu với HV An Giang chiều qua kết thúc thì ông Phúc đã phải lắc đầu thất vọng và nói: “Các cầu thủ U23 Việt Nam mải chuyền bóng mà…quên dứt điểm”.

Ở hàng phòng ngự, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa thể tìm ra cặp trung vệ ưng ý nhất sau chấn thương của Thanh Hào và vẫn đang loay hoay với những sự lựa chọn Ngọc Hải hay Tiến Thành, thậm chí cả Thanh Hiền trong vai trò người đá cặp với Mạnh Hùng. Phía trên hàng tiền vệ, khi Hoàng Thịnh vẫn chưa thể trở lại do chấn thương thì ông Phúc đang đau đầu khi chưa thể tìm ra một máy quét thực thụ cho U23 Việt Nam. Còn trên hàng công, không ai còn nhớ rõ trận đấu cuối cùng mà những tiền đạo như Mạc Hồng Quân hay Hà Minh Tuấn "nổ súng"…

Với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam đã thua và xứng đáng thua trận trước một HV An Giang theo cách nói của HLV Nhan Thiện Nhân thì vẫn chưa bung hết sức. HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng điểm rơi phong độ của U23 Việt Nam được tính toán ở SEA Games, chứ không phải những trận đấu giao hữu như thế này và người ta mong những tính toán của ông Phúc cùng các đồng sự là đúng.

HLV Hoàng Văn Phúc mong người hâm mộ kiên nhẫn

HLV Nhan Thiện Nhân của HV An Giang đã đánh giá sau chiến thắng trước U23 Việt Nam: “Hôm nay, chúng tôi coi trận đấu với U23 Việt Nam như là một cơ hội tốt để rà soát lại lực lượng của mình trước khi mùa giải V-League khởi tranh. Bởi vậy, tôi đã căn dặn các học trò không đặt nặng tính ăn thua khi đối đầu với các cầu thủ U23 Việt Nam. Dù chiến thắng nhưng trận đấu này vẫn chưa nói lên nhiều điều với HV An Giang.

HLV Hoàng Văn Phúc

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc một lần nữa cho rằng U23 Việt Nam đã chơi không thật sự tốt và phải có những điều chỉnh trong thời gian tới: “Trong trận đấu ngày hôm nay, HV An Giang đã tổ chức trận đấu khá tốt. Đặc biệt ở hàng phòng ngự, HV An Giang chơi với số đông nên dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cơ hội tạo ra được thì quá ít. Những phút cuối hiệp một, hàng phòng ngự lại chơi thiếu tập trung để Felix đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam có điều chỉnh và chơi với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng trước hàng phòng ngự chơi có kỷ luật và chặt chẽ thì cơ hội của U23 Việt Nam không nhiều. Trong thời gian ngắn sắp tới thì chúng tôi cần chỉnh sửa thêm để khi vào SEA Games thì U23 Việt Nam có được phong độ tốt nhất.


Nói về phong độ của hàng tiền đạo của U23 Việt Nam khi Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn tiếp tục “tịt ngòi”, HLV Hoàng Văn Phúc cho hay: “Phong độ của các cầu thủ thì có lúc này lúc khác. Ngày hôm nay không riêng gì Mạc Hồng Quân hay Hà Minh Tuấn chơi dưới sức mà ngay cả hàng tiền vệ chuyền bóng ngang quá nhiều.

Chúng tôi vận hành với sơ đồ 4-1-4-1 với hàng tiền vệ 5 người hoán đổi vị trí và hy vọng chúng tôi sẽ có những điều chỉnh hợp lý ở trận đấu với TP HCM sắp tới”
.

Cuối cùng, HLV Hoàng Văn Phúc mong người hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi và tin rằng U23 Việt Nam sẽ có được kết quả khả quan ở SEA Games sắp tới.
Lan Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục