Tường thuật trực tiếp AFF Cup 2012: Philippines 2–0 Myanmar (KT)

20:02 Thứ sáu 30/11/2012

Cuộc đối đầu giữa Philippines và Myanmar trên sân Suphachalasai gần như sẽ quyết định số phận của các đội ở bảng A AFF Suzuki Cup 2012.

Philippines sẽ trở thành đội bóng thứ hai có mặt tại bán kết AFF Suzuki Cup 2012 năm nay sau Thái Lan nếu như họ có được chiến thắng trước Myanmar. Thậm chí nếu buộc phải chia điểm trong trận đấu tối nay, đoàn quân của HLV Michael Weiss vẫn sẽ đi tiếp, nếu như Việt Nam cũng không thắng được Thái Lan trong trận đấu cùng giờ.

Nhưng nên nhớ, Myanmar sẽ không bỏ cuộc, như lời trưởng đoàn Tin Myint Aung từng tuyên bố "sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể". Dù sao thì Myanmar cũng không phải là đối thủ dễ bị đánh bại với một dàn cầu thủ còn rất trẻ, sự sung sức và lỳ lợm trong lối chơi phòng ngự.


Đội hình ra sân:

Philippines: Sacapano; Rob Gier, Dennis Cagara, Juan Guirado, Ray Jonsson; Jerry, Jason de Jong, Paul Mulders, Patrick Reichelt, James Younghusband; Phil Younghusband

Myanmar: Si Thu Thiha; Lwin Khin Maun, Min Tun Zaw, Aung Hein Kyaw, Zaw oo Zaw, Naing Lin Oo, Phyo Aung Pyaye, Yan Aung Kyaw, David Htan, Kyi Lin; Paing Yan

Trận đấu bắt đầu.

Myanmar dâng cao tấn công từ đầu.

Phút thứ 3, Philippines được hưởng quả phạt nguy hiểm nhưng Younghusband đá quá hiền.

Phút thứ 6, từ quả tạt của Kyi Lin bên phía cánh phải, Yan Paing tung người đánh đầu đưa bóng trúng người thủ môn Scapano.

Phút 12, tỉ số vẫn là 0-0, thế trận khá cân bằng.

Phút 13, Philippines có cơ hội nguy hiểm nhưng Younghusband không thể ra chân kịp trước sự áp sát của Myanmar.

Phút 17, Younghusband tung cú sút xa trái phá nhưng thủ môn Myanmar đã cản phá thành công.

Trận Thái Lan - Việt Nam, Thái Lan đã có bàn mở tỉ số nhờ công của Arthit sau khi anh này đệm bóng nhẹ nhàng trong tư thế hoàn toàn trống trải. Nếu tỉ số này được giữ nguyên thì Philippines sẽ vào bán kết.

Phút 30, Philippines đang chủ động chơi chậm lại và vẫn hoàn toàn làm chủ trận đấu.

Những pha lên bóng của Myanmar là quá yếu ớt và không thể gây hại gì cho Philippines. Kyi Lin, người đã làm khổ tuyển Việt Nam vẫn thi đấu mờ nhạt.

Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối, mọi thứ vẫn diễn ra khá tẻ nhạt.

Kết thúc hiệp 1, tỉ số vẫn là 0-0.

Hiệp 2 bắt đầu!

Vào!!!!!!!!! Phút 47, Younghusband đi bóng tự tin trong vòng cấm Myanmar rồi dứt điểm kĩ thuật hạ gục thủ môn Si Thu Thiha mở tỉ số trận đấu. 1-0 nghiêng về Philippines.

Philippines đang thi đấu hưng phấn sau bàn thắng ghi được.

Phút 57, cơ hội đến với Myanmar. Thet Naing có đường chuyền tốt vào vòng cấm nhưng Si Thu lại không thể tận dụng.

Phút 63, Younghusband đột phá giữa vòng vây Myanmar nhưng không thành, dù sao anh cũng giành về cho Philippines quả phạt góc.

Phút 66, Phillippines có quả đá phạt từ cự ly hơn 30m.  Dennis Cagara tung cú khá bất ngờ đưa bóng bật cột dọc.

Phút 73, Reichelt đi bóng kĩ thuật nhưng bị phạm lỗi bởi hậu vệ Myanmar.

Phút 75, nguy hiểm. Kyaw Kyaw vừa được tung vào sân đã suýt ghi bàn với pha bay người đánh đầu.

Phút 80, tỉ số vẫn là 1-0 cho Philiipines. Myanmar đang nỗ lực tấn công nhưng vẫn bất lực.

Những phút cuối trận, 2 đội liên tục ăn miếng trả miếng.

Phút 85, nhận đường chuyền của Kiy Lin, Aung Moe đánh đầu đưa bóng chệch cột dọc khung thành Phillippines trong gang tấc.

Phút 88, H'tan sút xa khá tốt nhưng Si Thu Thiha vẫn tỉnh táo và cản phá thành công.

Phút 90+3, vào!!!!!!!!!!!!!! Nhận đường chuyền của đồng đội, Angel Guirado Aldeguer dũng mãnh thoát xuống. Dù bị hàng thủ Myanmar ngăn chặn, anh vẫn kịp tung ra cú dứt điểm hoàn hảo nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 cho Philippines.

Trận đấu kết thúc. Như vậy là ở bảng A, Thái Lan và Philippines xuất sắc lọt vào bán kết.

Hãy theo dõi mọi diễn biến và bình luận trận đấu cùng chúng tôi trên trang chủ TinTheThao.com.vn và trên trang Facebook chính thức của TinTheThao.com.vn.
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục