Nỗi buồn của Thanh Hóa. Ảnh : Dư Hải |
Cũng cần phải thừa nhận rằng, Thanh Hóa khá đen đủi, ngoài việc chỉ có thể chơi với 2 cầu thủ ngoại trên sân, thì HLV Mai Đức Chung chưa bao giờ có thể sử dụng đội hình mạnh nhất khi Văn Thắng, Quốc Phương vẫn chưa thể trở lại. Việc các hậu vệ chất lượng tốt như Xuân Anh, Anh Tuấn bị kỷ luật càng khiến lực lượng của đội vốn mỏng càng thêm mỏng hơn. Đã thế, trong trận đấu chiều qua, khi hiệp 1 mới bắt đầu được một nửa, “linh hồn” của đội là Nastja Ceh và Đức Tuấn phải ra sân vì chấn thương. Tất cả mọi thứ đều chống lại Thanh Hóa và thất bại trước SLNA là điều không khó hiểu.
Về lý thuyết thì Thanh Hóa vẫn có thể theo đuổi giấc mơ ở Top 3, khi họ cũng chỉ kém đúng 1 trận thắng, nhưng những bất ổn lực lượng đang xảy ra với đội bóng này, cùng vai trò mờ nhạt của HLV Mai Đức Chung, quá khó để người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa tin vào một điều gì đó thần kỳ. Tất cả đã gần như chấm dứt sau trận đấu chiều qua.