Tam sư hay là hổ giấy?

10:12 Thứ sáu 20/06/2014

Dường như đội tuyển Anh chỉ góp mặt ở World Cup cho thêm màu sắc, chứ chẳng hy vọng gì ở hai chữ Tam sư.

Tuyển Anh lúc nào cũng đến World Cup với sự săn đón, tâng bốc lên chín tầng mây bởi báo chí nước họ, đất nước mạnh mẽ nhất về truyền thông hình ảnh. Nhưng thực tế chứng minh bao nhiêu kỳ World Cup đã qua, họ chỉ là kẻ lót đường không hơn không kém.

Lật lại lịch sử

Anh là nước đăng cai và lên ngôi vương ở World Cup 1966 sau khi đánh bại Tây Đức. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ đó vẫn là một chiến thắng gây rất nhiều tranh cãi và là nỗi uất hận rất lớn của người Đức.

Theo đó bàn thắng ở phút 101 của Geoff Hurst vẫn còn là một bí ẩn vì thật sự không có ai, công nghệ nào có thể xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa. Chỉ biết trọng tài Tofik Bakhramov đã đưa ra quyết định công nhận bàn thắng cho đội tuyển Anh. Ông ta sau này được người Anh xem như anh hùng và nhận tước Hiệp sĩ từ Nữ hoàng Anh.

Tuyển Anh đã thất bại 1 - 2 trước Uruguay

Còn những kỳ World Cup gần đây hơn, người Anh luôn để lại nỗi tiếc nuối và câu hỏi “Vì sao đội hình toàn sao nhưng không thể tiến sâu ở World Cup”. Trong đó những World Cup 1974, 1978 và 1994, Tam sư còn không thể vượt qua vòng loại. Một tập thể có nhiều ngôi sao nhưng lối đá và sự gắn kết tập thể là thứ xa xỉ phẩm, mỗi người đá một kiểu thì làm sao có chuyện tiến sâu vào những giải đấu lớn như Wolr Cup.

Đôi khi tôi có cảm nhận đội tuyển Anh chỉ góp mặt ở World Cup cho thêm màu sắc, chứ chẳng hy vọng gì ở hai chữ Tam sư. Và để minh chứng cho lập luận này thì mùa World Cup nào đến các nhà cái cá cược lớn nhất thế giới luôn đặt cửa Anh lên ngôi vương chưa đến… 1%. Từ năm 1966 đến nay tuyển Anh chưa bao giờ đặt được chân vào trận chung kết, cao nhất chỉ là hạng tư World Cup 1990.

Để thấy hiện tại bẽ bàng

World Cup 2014, giấc mơ Anh lại khiến người hâm mộ tan nát cõi lòng khi Tam sư vẫn chưa có một điểm nào và hiệu số bàn thắng là âm. Hai trận mở màn tuyển Anh đều bị Italia và Uruguay xỏ mũi.

Người Italia luôn luôn khiến tuyển Anh ôm hận, họ ở đẳng cấp cao hơn hẳn Tam sư. Còn Uruquay với sự xuất sắc của Suarez thì sư tử Anh chỉ là những chú mèo con non nớt. Những cái tên như Rooney xuất sắc ở tầm câu lạc bộ nhưng không bao giờ bơi ra được biển lớn. Đó cũng chính là tình hình chung của bóng đá Anh.

Có hay không một bộ mặt quá tương phản khi Giải ngoại hạng Anh lúc nào cũng là giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng đội tuyển Anh lúc nào cũng là đội bóng nhiều sao lớn gây thất vọng nhất hành tinh. Tuyển tam sư trên lý thuyết vẫn còn cửa đi tiếp nhưng vô cùng hẹp khi ba đối thủ cạnh tranh là Uruguay, Costarica và Italia đều đã có 3 điểm và họ nắm quyền tự quyết.

Lại một lần nữa lịch sử lập lại, thế hệ được đánh giá là tài năng đã qua đi, mọi thứ đâu rồi cũng vào đó. Là một người yêu mến Giải ngoại hạng Anh, tôi cảm thấy thật đau lòng và chia buồn với cổ động viên Anh vì họ đã hy vọng quá nhiều.

World Cup 2014 chưa hết vòng bảng nhưng những ông lớn đều rời cuộc chơi trong tủi hổ, đầu tiên là Tây Ban Nha và có lẽ không chống thì chày Tam sư Anh là đại diện tiếp theo.
Độc giả Đức Dũng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục