Vừa qua, Jose Mourinho cùng các học trò đã lập nên một chiến tích khó tin khi đánh bại Manchester City. Rõ ràng trước khi bước vào cuộc đấu này, Tottenham Hotspur dù có điểm tựa sân nhà, thế nhưng họ vẫn bị đánh giá là đội cửa dưới. Tuy nhiên tấm thẻ đỏ của Zinchenko đã trở thành bước ngoặt khiến mọi thứ đi theo hướng khác hơn rất nhiều so với mong muốn của các nhà đương kim vô địch Premier League. Thế nhưng tất nhiên, bên cạnh tấm thẻ đỏ của Zinchenko, thì chiến thắng này của Tottenham còn mang đậm dấu ấn của tinh thần quyết thắng mà Mourinho đã truyền tải cho các học trò. 90 phút vừa qua, các cầu thủ Lilywhites đã chơi rất tốt. Và nếu phải chọn ra nhân tố xuất sắc nhất, thì đó có lẽ là Son Heung-min. Sau trận đấu, người ta nhắc về tiền đạo người Hàn Quốc như "hung thần" của The Citizens khi anh với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, anh đã có tới 5 lần nã bóng vào lưới đoàn quân của Pep. Nhưng chỉ thống kê về số bàn thắng chưa thể chỉ rõ Heung-min đã chơi hay thế nào trước City. Theo Last Word On Spurs, Heung-min chạm bóng tới 42 lần, tỉ lệ chuyền chính xác cũng khá cao với một tiền đạo - 71,4%. Anh cũng có 2 pha chuyền dài thành công và 10 chiến thắng trong các pha tranh chấp. Bên cạnh đó, ngôi sao xứ kim chi cũng đóng góp vào mặt trận phòng ngự với 3 lần cắt bóng thành công. Rõ ràng với những gì đã thể hiện, Heung-min cùng các đồng đội hoàn toàn xứng đáng với 3 điểm trước Man City. Son Heung-min đã nói gì trong cuộc phỏng vấn sau trận: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Anh Tú | 10:50 03/02/2020