'Running man' Vũ Xuân Tiến - nhân vật thu hút sự chú ý trong tuần nay - Ảnh: Minh Tú |
Trước lời mời quá bất ngờ và hấp hẫn từ phía một công ty xuất nhập khẩu, 'Running man' Vũ Xuân Tiến hết sức bối rối và băn khoăn.
“Một mức thu nhập như vậy là không hề nhỏ cho sinh viên ngay khi mới tốt nghiệp. Nhưng đó chỉ là trước mắt. Em đang học dược, lĩnh vực việc làm mà công ty Trường Việt mô tả có vẻ như không liên quan lắm đến chuyên ngành em được học”, Tiến bày tỏ băn khoăn với.
Tiến cho biết phía công ty xuất nhập khẩu đã gửi thư mời về phía gia đình và trường học của Tiến theo đường bưu điện nên thư đến trễ. Cha mẹ và thầy cô em chưa nhận được.
Thật sự thì em cũng muốn được học hỏi thêm về ngành Y nữa. Có kiến thức rồi sau này sẽ làm được những ước mơ, dự định của mình và không bao giờ phải nuối tiếc 'Running man' Vũ Xuân Tiến |
“Cả bố mẹ, họ hàng, làng xóm láng giềng đều rất hân hoan khi em liên tiếp nhận được tin vui suốt từ hôm 16.7 đến giờ. Nào là được lên xe của Arsenal, được bắt tay, ôm hôn các cầu thủ. Được ngài Asene Wenger mời sang sân Emirates xem Arsenal thi đấu. Nay lại được một công ty hứa hẹn sẽ trả 20 triệu một tháng hoặc hơn nếu em về làm việc. Điều này thì bố mẹ em khuyên nên suy nghĩ kỹ”, Tiến kể.
'Running man' nói hiện tại em vẫn yêu chuyên ngành dược mình được học. Bố mẹ Tiến cũng mong muốn con trai sẽ học thêm về chuyên ngành Y trong những năm tới và chưa có ý định muốn con phải “xông pha” vào công việc, tìm kiếm mức thu nhập, dù rằng rất hấp dẫn, có khi lên đến 30 - 40 triệu đồng/tháng.
“Bố mẹ em nói việc học với em bấy giờ rất quan trọng. Có kiến thức rồi sau này sẽ làm được những ước mơ, dự định của mình và không bao giờ phải nuối tiếc. Thật sự thì em cũng muốn được học hỏi thêm về ngành Y nữa”, Tiến chia sẻ.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Thuý Hằng |
00:00 30/11/-0001