Quốc Vượng xách giày ra Hà Nội đá phủi

14:13 Thứ hai 24/06/2013

Không nhiều hành lý, chỉ một balo nho nhỏ trên vai, cựu tuyển thủ QG Lê Quốc Vượng đã khởi hành từ Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội để tham dự 1 trận bóng đá phủi chuyên nghiệp tại giải HPL-S1.

Thử việc bất thành trong màu áo đội bóng quê nhà SLNA đầu mùa giải, Quốc Vượng gần như đã nói không với sân cỏ chuyên nghiệp. Loanh quanh những công việc tại TP Vinh, quanh quẩn bên gia đình và cậu con trai yêu quý, Quốc Vượng vẫn không quên “cháy hết mình” trên những sân cỏ nhân tạo, một phần vì đam mê, phần vì sức khỏe. Vừa qua, Quốc Vượng đã đồng ý với lời đề nghị của HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng ra Hà Nội vào dịp cuối tuần, để thi đấu tại giải Ngoại hạng phủi Hà Nội (HPL-S1).

Quốc Vượng (trái) trong màu áo của MV Corp tại giải HPL-S1

Sự thể là tại giải HPL-S1 có MV Corp là đội bóng được mệnh danh “chất nghệ giữa lòng Thủ đô” với phần lớn các cầu thủ tham dự đội bóng này đều là người Nghệ An, hơn nữa ông chủ đầu tư cho đội bóng cũng là người xứ Nghệ và lại chơi rất thân với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Sau khi kết thúc giai đoạn 1 cua HPL-S1, ông “bầu” Trần Hùng Hưng đã về Vinh nhờ HLV Hữu Thắng kiếm thêm quân để tăng cường cho lượt về HPL-S1. Ngay lập tức nhà cầm quân họ Nguyễn đã tiến cử "đàn em" Quốc Vượng.

Nghe theo lời "đàn anh" Hữu Thắng, chiều qua (23/6) Quốc Vượng đã có hành trình khá vất vả từ Vinh ra Hà Nội. Khoác balo, nhảy xe khách và chỉ mang theo một đôi giày bata, theo tính toán của Quốc Vượng, quãng đường từ Vinh ra Thủ đô chỉ khoảng 5 tiếng đồng hồ, nhưng mọi việc đã đảo lộn hoàn toàn vì cơn bão Bebinca. 9 tiếng ngồi xe khách và phải thay đổi tới 3 chặng vì những rắc rối phát sinh, Quốc Vượng vẫn kịp có mặt, xỏ giày vào sân ở hiệp 2. Tuy nhiên, do quãng hành trình khá dài và mệt mỏi, trong buổi đầu ra mắt Quốc Vương đã không để lại được nhiều dấu ấn. Rất may MV Corp đã bảo vệ thành công chiến thắng 2-1 trước SHB.Hà Nội tại vòng 7 HPL-S1 chiều qua (23/6).

Theo lịch trình và dự kiến của Quốc Vượng và lãnh đội MV Corp, vào mỗi tuần trước khi diễn ra trận đấu, nếu rảnh Vượng có thể ra Hà Nội sớm để cùng luyện tập với đồng đội, nhưng nếu không thể thu xếp thời gian, cứ sáng thứ 7 Vượng bắt xe khách ra Hà Nội đá chiều Chủ nhật và thứ 2 anh lại trở về Vinh.

Cựu tuyển thủ QG Minh Đức (phải) tỏa sáng trong màu áo FC Xuân Đỉnh

Ngoài sự xuất hiện của Quốc Vượng, lượt về giải HPL-S1 còn chào đón một cựu tuyển thủ QG khác đó là hậu vệ Minh Đức. Cựu cầu thủ của HAGL, SHB.Đà Nẵng, B.Bình Dương và Hà Nội.T&T này đã chính thức đầu quân cho FC Xuân Đỉnh. Ngay trong trận ra mắt, Minh Đức đã cùng với 3 cầu thủ Hà Nội.T&T vừa được tăng cường là trung vệ Tiến Dũng, Duy Long, Văn Thuận (vừa trở về từ Pleiku sau trận hòa 1-1 với HAGL) đã giúp Xuân Đỉnh lột xác hoàn toàn khi có chiến thắng đầu tay 3-0 trước Coca. Trong đó Minh Đức đóng góp 1 bàn thắng.

Ở trận đấu khác, dù cũng có bổ sung cựu trung vệ QG và Thể Công Quốc Trung, nhưng Thăng Long FC vẫn bị Cường Quốc cầm chân với tỷ số hòa 1-1.

Kết quả vòng 7 HPL-S1:

An Dương – Trà Dilmah: 0-0

Cường Quốc – Thắng – Long: 1-1

Xuân Đỉnh – Coca: 3-0

SHB Hà Nội – MV: 1-2

Triều Khúc – Hanel: 0-1

Thành Đồng – Top Group: 2-0
Trúc An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục