Phóng sự ảnh: Biểu tình chống EURO 2012 ở Kharkov

07:56 Thứ ba 19/06/2012

"EURO giết chết chúng tôi". Chúng tôi là ai? Không phải những con người, mà là động vật, và cụ thể ở đây là chó. Các tổ chức bảo vệ động vật của Ukraina đã thường xuyên lên tiếng về tình trạng ngược đãi chó trước và trong giải EURO tổ chức trên đất họ. Theo họ, nhà chức trách đã tổ chức bắt chó, giết chó và tiêu hủy những con chó thường xuyên chạy rông trên vỉa hè, hàng nghìn con như vậy trước giải, ở nhiều thành phố trên đất Ukraina.

Trước giải, BTC EURO tuyên bố rằng, họ không làm điều gì sai và vẫn rất bảo vệ động vật trong thời gian của giải. Báo chí Phương Tây cho rằng, có hàng vạn con chó hoang đang chạy rông trên đường phố của Ukraina. Chúng có thể gây hại cho các cổ động viên và khách du lịch và nhiều trong số đó có thể bị mắc bệnh dại. Cuộc biểu tình trong ảnh này diễn ra ở ngay khu fanzone, trước trận Hà Lan-Bồ Đào Nha ở Kharkov. Đó cũng là trận đấu cuối cùng trong số 3 trận mà Kharkov đăng cai cho EURO.

Các CĐV chăng biểu ngữ phản đối EURO 2012
Lực lượng an ninh đã phải vào cuộc để đảm bảo an ninh
"Chúng ta bị giết bởi EURO 2012"
Lực lượng biểu tình hoạt động rất rầm rộ
Nhưng với sự có mặt của lực lượng an ninh, biểu tình diễn ra trong hòa bình
Anh Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục