Pháp cay đắng nhìn BĐN lấy cúp khỏi Paris

12:54 Thứ hai 11/07/2016

Nuối tiếc đến cùng cực... Đó là tâm trạng chung của các tuyển thủ Pháp sau thất bại cay đắng trước Bồ Đào Nha ở trận chung kết EURO 2016.

Được đánh giá vượt trội trước Bồ Đào Nha, lại có ưu thế sân nhà nhưng ĐT Pháp đã không thể giành chức vô địch như 2 giải đấu lớn gần nhất (EURO 1984 và World Cup 1988). Cay đắng hơn cho thầy trò Didier Deschamps khi họ để thua Bồ Đào Nha ở trong hiệp phụ và không có cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Còn quá nhiều điều để nói về thất bại của ĐT Pháp nhưng tựu chung lại, họ đã không thể hiện được bản lĩnh ở thời điểm quan trọng nhất. Những bữa tiệc hoành tráng tại Stade de France đã phải hoãn lại! Những màn ăn mừng đã chuẩn bị không thể diễn ra như kế hoạch! Toàn bộ khán đài Stade de France đã chìm đắm trong nỗi buồn khó diễn tả!

Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh buồn của ĐT Pháp sau thất bại đêm qua:

Thủ thành Lloris không thể cản phá cú sút định mệnh khiến Pháp phải ngậm ngùi về nhì. Ảnh: Internet.
Gignac càng có lý do để nuối tiếc khi cú sút của anh đưa bóng dội cột dọc. Ảnh: Internet.
Sissoko chơi rất hay nhưng Bồ Đào Nha... rất tiếc. Ảnh: Internet.
Nỗi buồn của ĐT Pháp là cái nền tôn vinh cho bữa tiệc lịch sử của người Bồ. Ảnh: Internet.
Pogba đã ôm mặt khóc sau tiếng còi mãn cuộc. Ảnh: Internet.
Martial không thể nâng cúp ở giải đấu lớn đầu tiên tham dự. Ảnh: Internet.
Griezmann giành danh hiệu Vua phá lưới nhưng nó trở nên không còn ý nghĩa. Ảnh: Internet.
Sự nuối tiếc thể hiện rõ trên nét mặt của Gignac. Ảnh: Internet.
HLV Deschamps chưa thể bén duyên với chiếc cúp EURO. Ảnh: Internet.
Tổng hợp | 09:36 11/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục