Sự nghiệp vĩ đại của huyền thoại Thierry Henry tại Arsenal
Arsenal vừa trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước Southampton. Họ để đối thủ chọc thủng lưới trước, phải thi đấu với 10 người, và nếu không có phút tỏa sáng của đội trưởng Pierre Emerick-Aubameyang, Pháo thủ đã phải trắng tay trên sân nhà.
Sau trận đấu, cựu danh thủ Kevin Campbell đã rất thất vọng với những gì mà đội bóng áo đỏ thể hiện. Ông khẳng định lúc này ngoài Bukayo Saka, HLV Mikel Arteta chẳng biết trông chờ vào ai: "Thái độ thi đấu của Arsenal đã tốt hơn trong hiệp hai, họ chơi bóng với nhiều năng lượng hơn.
Thế nhưng những ngôi sao lớn của họ ở đâu? Chúng ta hoàn toàn không thấy họ.
Rất nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng của Arteta, nhưng tôi không làm thế, tôi muốn đặt câu hỏi cho các cầu thủ.
Màn trình diễn của Saka là rất tích cực, cậu ấy có khả năng kéo bóng lên phía trên. Thế nhưng lúc này, quá nhiều cái tên lớn trong đội hình Arsenal đánh mất phong độ, và vì thế, Arteta chẳng có ai để trông chờ ngoại trừ một cậu bé."
Rõ ràng, những gì mà Arsenal đã thể hiện là không tốt. Và theo Theo Walcott, Pháo thủ đã bước vào trận đấu với tâm thế sợ hãi: "Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy các cầu thủ Arsenal trong trận đấu này đã tỏ ra run sợ."