Erik Ten Hag đã bác bỏ những lời chỉ trích Andre Onana vì vai trò của anh trong việc khiến Manchester United đánh mất lợi thế dẫn trước của họ trong cuộc chạm trán Galatasaray, thay vào đó ông ca ngợi những quả đá phạt của Hakim Ziyech.
Sau trận đấu, Ten Hag hết lời khen ngợi cầu thủ người Maroc:
"Bạn không dễ dàng thực hiện được những quả đá phạt trực tiếp và sau đó làm lại những quả đá phạt còn tốt hơn. Nhưng tôi phải nói rằng, đó là Hakim. Sự xuất sắc của anh ấy, tôi biết điều đó. Ở những khu vực như vậy, anh ấy thật phi thường. Thực hiện những quả đá phạt như vậy cũng rất khó để bắt bài."
Khi được hỏi liệu Onana có ăn mừng quá nhiều sau khi Quỷ đỏ ghi bàn và do đó mất tập trung, Ten Hag có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi này và trả lời:
"Thật khó nếu bạn xem lý do đó để coi là một nguyên nhân. Nếu bạn nghĩ điều đó có liên quan đến việc mất tập trung, thì tôi không nghĩ vậy. Đó là sự rực sáng của Hakim. Trong quả đá phạt đầu tiên, anh ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng vào lưới những thủ môn xuất sắc nhất thế giới theo cách này."