Nhưng thói đời vẫn là như thế, đằng sau vinh quang lại là vực sâu, và không phải ngày tháng nào cũng “màu hồng”. Kể từ khi đăng quang Japan Open 2012, Watson chưa bao giờ vượt quá vòng tứ kết ở một giải đấu bất kỳ. Tay vợt 20 tuổi quê ở Guernsey này đã thua đến một nửa số trận đấu ở trong mùa giải năm nay…
Heather Watson thi đấu chật vật ở vòng 1 Key Biscayne |
Sau thành tích bết bát ở Indian Wells 2013 - nơi Watson bị loại ngay ở vòng 1 bởi một Irina-Camelia Begu kém danh người Rumani - tay vợt người Anh này tiếp tục… để thua ngay ở vòng 1 của giải Key Biscayne liền kề. Watson đã thúc thủ trước tay vợt thua cô đến 11 bậc trên bảng xếp hạng, đó là Ayumi Morita (Nhật Bản), với điểm số 6/1, 5/7, 4/6. Một kết quả đáng buồn đã đến ngay vào thời điểm khi mà Watson đang khủng hoảng niềm tin và cần định ra một hướng đi mới hợp lý hơn. Tính cho đến thời điểm này của mùa giải 2013, Watson đã để thua 5/10 trận đấu. Nhưng đó không phải là điểm đáng chú ý duy nhất. Điểm đáng chú ý thứ 2 chính là, trong 5 trận thắng này, chưa bao giờ Watson vượt qua tay vợt có thứ hạng cao hơn mình.
Với Watson ngay vào lúc này, cô phải hành động ngay lập tức. Có vẻ như là, Watson đã biết cách làm gì để thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Cô nói: “Tôi đã chơi quá nhiều trong mùa giải năm nay, vì thế, đơn giản là tôi đã cạn kiệt năng lượng. Tôi đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều và giờ đây, rõ ràng tôi cần phải nghỉ ngơi, cách ly khỏi quần vợt một thời gian và không động đến cây vợt”. Vấn đề là, liệu quyết định “cần phải nghỉ ngơi” của Watson có hợp lý hay là không khi cô mới chỉ chơi 10 trận trong mùa? Có rất nhiều phương án khác nhau để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn như thế này, một trong số đó là tìm kiếm một HLV thích hợp để hoạch định chiến lược cần thiết, đề ra những chiến thuật phù hợp. Mauricio Hadad không phải là… người “cần thiết”.
|