Ibra - Thụy Điển: Cộng sinh và ký sinh

18:52 Thứ hai 16/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch giúp Thụy Điển mở rộng cánh cửa tham dự EURO 2016 chỉ khiến người hâm mộ mừng một, mà người hâm mộ đang thở phào khi tỷ số này thắp lên tia hy vọng được nhìn thấy Ibra trong màu áo ĐTQG thì đến mười. Bởi lẽ đã từ lâu Ibra chỉ xem ĐTQG là vật thể “cộng sinh” để nâng anh nổi tiếng, còn Thụy Điển hiển nhiên trở thành một loài “ký sinh” bất đắc dĩ dưới ánh hào quang của “Thánh Zlatan”.

Giã từ đội tuyển hay phô trương sức mạnh?

Ibra đang dùng ĐTQG để chứng tỏ uy lực của bản thân mình. Ảnh: Internet.

Trước khi trận play-off với Đan Mạch diễn ra, Zlatan Ibrahimovic đã khẳng khái tuyên bố nếu Thụy Điển không thể tham dự EURO 2016 thì anh sẽ giã từ ĐTQG. Thoạt nghe qua có vẻ ai cũng phải gật gù thầm ngưỡng mộ anh chàng tiền đạo chơi cho PSG này nhưng nếu xét trên bình diện thời gian mà Zlatan phục vụ cho ĐTQG thì đây chỉ là phát ngôn của một ngôi sao ngạo mạn không hơn không kém.

Dĩ nhiên không thể phủ nhận vai trò của anh đã đóng góp cho lối chơi của đội bóng vàng-xanh thể hiện qua con số 8/13 bàn thắng của Thụy Điển ghi được trong vòng loại Euro gần đây đều do công của Ibra. Và nếu chỉ xét riêng trận đấu mới đây với Đan Mạch thì Ibra càng chứng minh uy lực của mình qua việc tổ chức, kiến tạo và ghi bàn cho Thụy Điển. Nhưng nếu không có những chiến công của anh thì trận đấu đêm qua chỉ gói gọn trong một từ “nhạt”.

Trước đây, khi không thể góp mặt tại World Cup 2014 Zlatan đã từng tuyên bố: “Dĩ nhiên, tôi thất vọng vì không được thi đấu ở World Cup. Chắc chắn, Wolrd Cup mà không có tôi thì chẳng còn đáng xem.” Vì không lúc nào đội bóng cần anh như lúc này và vai trò thúc đẩy cả đội có được chiến thắng là điều tất yếu chứ không phải thất bại là từ bỏ.

Hơn nữa cách Ibra chọn thời điểm để tuyên bố quyết định của mình là lúc cả thế giới đang nhìn về anh nhiều nhất. Cả làng túc cầu đã quá sốc khi các ngôi sao Hà Lan bị loại đau đớn thì nếu vắng Ibra nữa thì thử hỏi Euro có gì vui?

Một cách xây dựng hình ảnh rất khôn ngoan của “Thánh Zlatan” khi dùng chính ĐTQG để đẩy cao vai trò của mình. Nhưng giá như anh nói: “Dù kết quả có thế nào thì tôi vẫn đồng hành cùng đội tuyển đến khi nào không còn đủ sức khỏe để cống hiến nữa.” thì tốt biết bao! Chắc chắn rằng sau câu nói giả sử ấy, cả thế giới cũng sẽ cùng nhìn về anh nhưng bằng một ánh mắt khác cho xem!

Zlatan muốn Thụy Điển sống sao?

Nếu vắng Ibra Thụy Điển sẽ sống sao? Ảnh: Internet.

Có thể nói bản ngã ngôi sao của Ibra phát triển như ngày hôm nay cũng phần nào do chính Thụy Điển đã “nuông chiều” anh quá mức. Từ việc cho tên “Zlatan” vào từ điển rồi khi Ibra cover lại quốc ca thì không ít làn sóng hâm mộ dấy lên cổ vũ cho việc làm chẳng có gì là hay ho ấy. Còn với đội tuyển thì dĩ nhiên Ibra là nhất. Hầu như mỗi lần Thụy Điển thi đấu thì bao ánh mắt lại mong chờ chỉ được nhìn thấy “Thánh Zlatan”. Hay chỉ đến xem Zlatan ghi bao nhiêu bàn, sút tung lưới đối phương như thế nào mà thôi.

Chính vì lẽ đó đã từ lâu hình thành lối nghĩ xem Thụy Điển là xem Zlatan, mà vai trò của một cá nhân hòa cùng tập thể đã đã dần phai nhạt. Đồng ý đội tuyển Thụy Điển là của Zlatan nhưng mặt khác anh cũng chỉ là một mắt xích trong tập thể ấy mà thôi. Bóng đá là một trò chơi tập thể và việc thành bại của một đội tuyển thì không thể và càng không được phép chỉ quy trách nhiệm cho một cá nhân nào.

Một đội bóng không thể chơi với một người và nếu Thụy Điển mãi “ký sinh” vào Zlatan thì đây chính là lúc để đội bóng vàng-xanh thoát khỏi ánh hào quang cá nhân ấy. Vì Ibra đã 34 tuổi rồi và đây là lần cuối anh tham dự một giải đấu quốc tế trong sự nghiệp. Cho nên bóng đá Thụy Điển có tiến lên được hay không là ở giai đoạn này. Đã đến lúc trao “ấn kiếm” cho số cá nhân coàn lại của tập thể, nếu không một khi ánh hào quang của “Thánh Zlatan” nhạt mất thì Thụy Điển sẽ sống sao?

(Bạn đọc: Trang Ý)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

18:28 16/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục