Hàng tiền vệ “dở khóc dở cười” của Manchester United

09:38 Thứ hai 08/04/2024

TinTheThao.com.vnCác cổ động viên “Quỷ đỏ” không biết phải nên vui hay buồn với những cầu thủ như Bruno Fernandes hay Casemiro.

Ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, dù Manchester United được chơi trên sân nhà Old Trafford trong cuộc đối đầu với Liverpool, nhưng nếu nhìn vào phong độ thời gian gần đây giữa hai câu lạc bộ, thật khó để người hâm mộ “Quỷ đỏ” hy vọng vào một kết quả có lợi cho đội bóng con cưng.

 - Bóng Đá

Casemiro và Bruno Fernandes chơi không quá tốt trong trận đấu với Liverpool.

Chưa kể đến việc họ còn thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng phòng ngự. Tài năng trẻ Willy Kambwala bất ngờ được xếp đá chính bên cạnh Harry Maguire còn Aaron Wan Bissaka phải chơi hậu vệ trái vì huấn luyện viên Erik ten Hag không còn phương án dự phòng nào khả dĩ hơn. 

Đúng như dự đoán, Manchester United gần như lép vế hoàn toàn so với “The Kop” về mặt thế trận. Tuy nhiên, trong khi các hậu vệ “Quỷ đỏ” gồng mình chống đỡ những đợt lên bóng của đối thủ thì hàng tiền vệ đội chủ nhà lại khiến các cổ động viên có mặt trên khán đài sân Old Trafford cảm thấy ngán ngẩm.

Đầu tàu của đội chủ nhà ở khu vực trung lộ, Bruno Fernandes tỏ ra bối rối trước sự áp sát của các cầu thủ Liverpool. Thay vì cố gắng làm chậm nhịp độ trận đấu, cầu thủ người Bồ Đào Nha liên tục tung ra những đường chuyền nhanh nhưng thiếu chính xác khiến M.U mất quyền kiểm soát bóng.

Kobbie Mainoo, tài năng trẻ được đánh giá rất cao sau những màn trình diễn ấn tượng thời gian gần đây cũng chơi không tốt. Trong hiệp 1, cầu thủ sinh năm 2005 thường xuyên bỏ vị trí để lao lên phía trước, để lộ ra nhiều khoảng trống phía sau lưng để đối thủ mặc sức khai thác.

Casemiro cũng chẳng khá hơn hai đồng đội. Đẳng cấp của tuyển thủ Brazil là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, dấu hiệu tuổi tác khiến anh luôn thua thiệt về mặt tốc độ cũng như lép vế trong những tình huống tranh chấp tay đôi với Wataru Endo, Alexis Mac Allister hay Dominik Szoboszlai.

Dù chẳng thể hài lòng với hàng tiền vệ của Manchester United nhưng dẫu sao, trong cơn bĩ cực, chính Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo đã góp công không nhỏ giúp thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag quả cảm giữ lại 1 điểm sau 90 phút đầy khó khăn trên thánh địa Old Trafford.

 - Bóng Đá

Kobbie Mainoo "chuộc lỗi" với siêu phẩm giúp Manchester United cầm hòa Liverpool.

2 bàn thắng của “Quỷ đỏ” trong cuộc đối đầu với Liverpool đến từ khoảnh khắc lóe sáng của các cầu thủ ở hàng tiền vệ. Thành thật mà nói, họ làm không tốt nhiệm vụ quán xuyến khu vực trung lộ nhưng lại “đoái công chuộc tội” bằng cách trực tiếp ghi những bàn thắng quan trọng.

Đó là tình cảnh dở khóc dở cười của Manchester United. Nếu muốn nuôi hy vọng tham dự Champions League mùa tới, thầy trò Erik ten Hag cần phải tự mình rút ra bài học càng sớm càng tốt. Cơ hội và thời gian vẫn còn, quan trọng là họ sẽ phản ứng như thế nào sau trận hòa với Liverpool mà thôi.

Nguồn: | Copy Link
Huy Trưởng | 08:40 08/04/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục