Dư âm derby Manchester: Pep Guardiola hay, nhưng không may!

21:36 Chủ nhật 08/04/2018

TinTheThao.com.vnVới The Citizens, không gì tốt hơn một trận thắng oanh liệt trước người hàng xóm lâu năm Manchester United, để làm bước đệm cho trận đại chiến Liverpool trong khuôn khổ vòng tứ kết lượt về UEFA Champions League. Và thực tế, các học trò của Pep Guardiola đã đá một trận rất hay. Thế nhưng trong bóng đá, hay thôi chưa đủ, để giành chiến thắng, đôi khi còn cần đến ‘may’ nữa.

 - Bóng Đá

 Đại chiến thành Manchester đã kết thúc theo một kịch bản không tưởng.

Man City thi đấu áp đảo

Ngày hôm qua, Mourinho bởi quyết tâm muốn ngăn cản đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của ông, Josep "Pep" Guardiola, đi vào lịch sử với tư cách là HLV đầu tiên vô địch Premier League sớm sáu vòng đấu, nên đã đưa vào sân hàng loạt hảo thủ như Alexis Sanchez, Paul Pogba, Romelu Lukaku và Nemanja Matic.

Còn ở phía bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà không có được lực lượng mạnh nhất do chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn các trụ cột được nghỉ ngơi trước thềm đại chiến Liverpool, cũng như việc họ phải thi đấu với một tâm lý nặng nề sau thảm bại hồi giữa tuần.

 - Bóng Đá

 Thuyền trưởng Man City phấn khích với bàn mở tỉ số của trung vệ Kompany.

Thế nhưng, Manchester vẫn cho thấy được vì sao họ xứng đáng trở thành tân vương tại Premier League năm nay. Suốt 90 phút, đặc biệt là ở hiệp một, ‘đại bàng xanh’ là những người chơi áp đảo.

The Citizens đã trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt với hàng loạt các pha ban bật vô cùng ‘nhuyễn’. Họ cũng là đội cầm bóng nhiều hơn với tỉ lệ 65%, sở hữu số lần dứt điểm gấp bốn lần đối thủ (cả trận MU tung ra được 5 cú sút), chuyền bóng chuẩn xác hơn (87%). Thậm chí, các cầu thủ áo đỏ đã không thể tung ra bất kỳ cú sút trúng khung thành nào trong hiệp một.

Đội chủ nhà cũng là những người có bàn thắng trước. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, bàn thắng mở tỷ số đã đến với Man xanh như một kết quả tất yếu. Đội trưởng Vincent Kompany với khả năng tì đè của mình, đã hạ gục Chris Smalling, rồi bật cao đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới David De Gea.

 - Bóng Đá

 Vẻ mặt mãn nguyện của Pep sau bàn thắng ‘tinh tế’ của Gundogan.

Đúng 5 phút sau, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho đội chủ nhà. Sau hàng loạt những đường phối hợp bóng ngắn, Ilkay Gundogan khiến 55 ngàn khán giả phải ‘đứng hình’ với một tình huống xoay người dứt điểm vô cùng tinh tế và đẳng cấp. Và nếu Raheem Sterling tận dụng cơ hội tốt hơn, có lẽ Man City đã bước vào giờ nghỉ với lợi thế từ ba đến bốn bàn.

MU không hay, nhưng gặp may

Trắng tay ngay tại thánh địa Etihad thực sự là điều khá bất công với các cầu thủ áo xanh. Nhưng bóng đá là vậy, đôi khi may mắn mới là thứ làm nên tất cả. Mọi con số thống kê đều quay lưng với họ.

Suốt 90 phút, tất cả những gì các cầu thủ ảo đỏ làm được trên sân Etihad chỉ là 5 cú dứt điểm, cùng tỉ lệ kiểm soát bóng 35%. Họ thi đấu với đội bóng nửa xanh thành Manchester, những người mà khoảng mười năm về trước, chỉ là cái bóng của họ, với một lối tấn công đơn điệu.

Điểm sáng duy nhất trong lối tấn công của MU, để người ta nhận ra một đội bóng lớn, chính là pha phối hợp đẹp mắt của cặp đôi tiền vệ Ander Herrera và Paul Pogba. Trước một sơ đồ phòng ngự được bố trí chặt chẽ của đối phương, MU không thể triển khai bóng một cách mạch lạc, hai trong số ba bàn thắng của họ đều đến từ những tình huống treo bóng bổng – lối chơi vốn chỉ nên dành cho những đội bóng được đánh giá thấp hơn.

 - Bóng Đá

 Không hiểu vì sao tổ trọng tài lại bỏ qua một tình huống rõ ràng thế này.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà thần may mắn lại song hành cùng bầy Quỷ đỏ. Chính như HLV Guardiola đã nói sau trận đấu: “Hôm nay là ngày của MU. Họ đã có phản ứng tốt sau khi hứng chịu hai bàn thua, cũng như sở hữu một tinh thần tuyệt vời và làm tất cả để chiến thắng.”

Đầu tiên là tình huống bóng chạm tay Ashley Young ở ngay phút thứ 6. Đáng ra Man City nên được hưởng một quả penalty, nhưng các trọng tài đã bỏ qua một cách đáng tiếc. Nếu được hưởng lợi thế sớm, khả năng một chiến thắng đậm ngay trong hiệp một giành cho MC là rất cao.

Phút thứ 78, trọng tài Martin Atkinson, nói một cách vui vẻ, thì dường như là fan của Young, khi lại một lần nữa bỏ qua cho số 18, trong một tình huống mà anh đã có pha vào bóng rất thô với Kun Aguero trong vòng 16m50.

Pogba quá hay

Dù MU may mắn, hay MC gặp vận rủi, thì một sự thật không thể không công nhận, đó là Pogba đã có trận đấu quá hay. Chỉ trong tích tắc, cầu thủ người Pháp đã tỏa sáng rực rỡ, đem về một cú đúp.

Phút 53, Paul Pogba lấy lại thể diện cho ‘nửa đỏ’ bằng cú dứt điểm bình tĩnh sau pha kiến tạo bằng ngực của tiền vệ người Bồ, Ander Herrera. Thế trận thay đổi nhanh đến nỗi người hâm mộ cũng không tin vào mắt mình. 97 giây sau bàn rút ngắn tỷ số, Pogba tiếp tục tỏa sáng với pha đánh đầu hiểm hóc từ đường treo bóng của Alexis Sanchez.

 - Bóng Đá

 Pogba tỏa sáng rực rỡ, làm thay nhiệm vụ của Lukaku.

Sau trận đấu, người ta đã trông thấy Guardiola tiến đến và thì thầm với tiền vệ người Pháp điều gì đó. Có lẽ quá đỗi ấn tượng với màn trình diễn của anh, nên vị thuyền trưởng Man City muốn đem Paul về để cùng mình hiện thực hóa những tham vọng của đội chủ sân Etihad chăng?

Kính Hoa Thủy Nguyệt - TinTheThao.com.vn - TTVN | 20:40 08/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục