CLB Hà Nội giữa tâm bão và tia hy vọng mang tên Pape Omar

12:46 Thứ bảy 27/07/2019 | 1

TinTheThao.com.vnCLB Hà Nội đã đánh rơi 6 điểm đáng tiếc từ 3 trận hoà trên thế thắng trong 4 vòng đấu gần đây. Nhưng trong sự hối tiếc đó, họ vẫn còn tia sáng đến từ Pape Omar.

CLB Hà Nội giữa tâm bão ...

CLB Hà Nội đã lần thứ 3 gục ngã ở phút bù giờ cuối cùng sau trận hoà ở CLB TP.HCM đêm qua (26/07). Hai lần trước, họ cũng đánh rơi chiến thắng trước Sanna Khánh Hoà và HAGL ngay tại Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội giữa tâm bão và tia hy vọng mang tên Pape Omar - Bóng Đá

 CLB Hà Nội đánh rơi chiến thắng với CLB TP.HCM ở vòng 18 V-League 2019. Ảnh: Đình Viên.

Chính từ những cú sẩy chân này mà đội bóng thủ đô đã làm vụt mất 6 điểm và bị hụt hơi trên con  đường bảo vệ ngai vàng V-League 2019. Hiện tại, họ đang xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH và kém đội đầu bảng TP.HCM đúng 1 điểm.

Tuy nhiên, với góc nhìn sâu rộng, có thể thấy đội chủ sân Hàng Đẫy đang gặp nhiều khó khăn. Đầu tiên là mật độ thi đấu rất dày đặc khi phải căng sức trên 3 mặt trận: V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. Tiếp theo đó là những tổn thất về lực lượng khi hiện tại Đình Trọng, Đức Huy và cả Moses Oloya đang nằm trong danh sách bệnh binh với những mức độ trầm trọng khác nhau.

CLB Hà Nội giữa tâm bão và tia hy vọng mang tên Pape Omar - Bóng Đá

 CLB Hà Nội đánh rơi 6 điểm đáng tiếc trong 4 vòng đấu gần đây.

Và sau 3 lần đánh mất chiến thắng, chắc chắn sự tự tin của đương kim vô địch cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

... tia sáng từ Pape Omar

Trong bức tranh tối màu của CLB Hà Nội trong 4 vòng đấu đã qua, vẫn còn đó 1 điểm xuyến tươi sáng đến từ cái tên Pape Omar Faye. Nếu tính bàn thắng ghi vào lưới CLB TP.HCM đêm qua, tiền đạo Senegal đã nổ súng trong 5 trận liên tiếp cho CLB Hà Nội (vào lưới Hải Phòng, Sanna Khánh Hoà, HAGL, Sài Gòn FC).

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho NHM đội bóng thủ đô trong bối cảnh Ganiyu Oseni (chấn thương nặng) và Hoàng Vũ Samson (cho Quảng Nam mượn) đã không còn phục vụ trên hàng công. Khi được trả về vị trí mũi nhọn quen thuộc, khác với vị trí đá lùi sau Oseni như giai đoạn lượt đi, Omar như "hổ thả về rừng" và chúng minh được đẳng cấp, giá trị của bản thân.

CLB Hà Nội giữa tâm bão và tia hy vọng mang tên Pape Omar - Bóng Đá

 Omar nhả đạn đều đặn trong 5 trận đấu liên tiếp vừa qua. Ảnh: Minh Anh.

Anh luôn biết cách chọn vị trí để có một tư thế dứt điểm hoàn hảo nhất. Bên cạnh đó,điểm mạnh của số 20 chính là khả năng ghi bàn đa dạng từ chân trái, chân phải và cả đánh đầu. Tính đến những thành quả ở thời điểm hiện tại, có thể thấy Omar là bảng hợp đồng thành công của CLB Hà Nội.

Nhìn từ Omar, NHM không khỏi lo lắng với tình hình các ngoại binh còn lại của đương kim vô địch V-League. Khi từ đầu giải, những cái tên mới như trung vệ McDonald đã không đáp ứng được kỳ vọng. Còn Moses Oloya có dấu hiện chững lại khi thi đấu khá phập phù ở vị trí tiền vệ trung tâm. Niềm hy vọng mới Papa Ibou Kebe vẫn đang là một ẩn số khi anh vẫn chưa thể hiện được nhiều trên hàng công của CLB Hà Nội.

CLB Hà Nội giữa tâm bão và tia hy vọng mang tên Pape Omar - Bóng Đá

 Kebe vẫn cần thời gian để chứng tỏ khả năng trên hàng công của CLB Hà Nội.

Sau những trận cầu với kết quả không như ý gần đây, CLB Hà Nội rất cần sự cải thiện từ những con nguời hiện có. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm là một tập thể mạnh, đẳng cấp nhưng quan trọng vẫn là cách họ phân phối sức. Và với tia sáng đến từ Omar thì không có gì là không thể với tham vọng của đội bóng thủ đô.

Đăng Huy | 12:10 27/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục