"Bom tấn" tại Copa America: Màn chào hàng thảm họa

01:40 Thứ hai 29/06/2015

Những "bom tấn" mùa hè 2015 đang là nỗi thất vọng tại giải đấu trên đất Chile.

Roberto Firmino - bản hợp đồng 29 triệu bảng của Liverpool có một kì Copa America đáng quên

Thất vọng từ “bom đã nổ” đến “bom sắp nổ”

Là giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ cấp độ ĐTQG, Copa America 2015 luôn là nơi tụ họp của nhiều cái tên đã làm mưa làm gió suốt mùa giải vừa qua. Cũng từ đây, các CLB lớn có dịp “xem giò xem cẳng” mục tiêu họ đang tốn nhiều công sức theo đuổi, mà một trong số ấy là Roberto Firmino.

Trải qua mùa giải vô cùng thành công với Hoffenheim đồng thời hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 29 triệu bảng sang Liverpool, Firmino được Dunga HLV Carlos Dunga đặt nhiều kì vọng trong bối cảnh Brazil không có ngôi sao số 1 Neymar. Tuy nhiên, mọi thứ gần như chống lại Firmino khi anh có một màn trình diễn đáng thất vọng, không tạo ra được bất kỳ dấu ấn nào trong hành trình vòng bảng của Brazil.

Đỉnh điểm tại trận tứ kết với Paraguay, cầu thủ 22 tuổi thi đấu nhạt nhòa trong vai trò “số 9”, còn đội bóng áo vàng - xanh bị loại tức tưởi trên chấm luân lưu.

Những gì người ta nhìn thấy ở Edison Cavani, Radamel Falcao, Carlos Bacca và Jackson Martinez tại Copa America cũng tương tự Firmino. Điểm chung giữa 4 cái tên này: đều là những tiền đạo vô cùng đáng xem, tài năng không phải bàn cãi. HLV Jose Mourinho từng lên tiếng bảo vệ Falcao sau mùa giải thất bại ở MU, thậm chí tuyên bố sẽ giúp anh lấy lại bản năng “Mãnh hổ” tại Chelsea. Edison Cavani luôn nằm trong top mục tiêu chuyển nhượng của mọi CLB lớn.

Carlos Bacca vừa đưa Sevilla tới chức vô địch Europa League năm thứ hai liên tiếp, được cả Liverpool, MU lẫn AC Milan theo đuổi. Jackson Martinez, ghi 32 bàn/41 trận trong màu áo Porto, là hàng “hot” bỏng tay và khiến Atletico Madrid tốn công mới chiêu mộ được.

Nhưng họ đã đáp lại kì vọng to lớn ấy như thế nào? 0 bàn thắng, 0 đường kiến tạo thành bàn, người thi đấu dưới phong độ (Cavani, Falcao), người thậm chí chẳng thể kiếm một suất đá chính (Bacca, Martinez)!

Lộ diện hàng hớ và cả những “kẻ đi chợ khù khờ”

Trong quá khứ, các CLB rất coi trọng những giải đấu ngắn hạn kiểu như Copa America hay World Cup bởi đó là nơi giúp họ lùng sục thêm nhiều ”món hàng” lí tưởng. Tuy nhiên dần dần, họ nghiệm ra tính đúng đắn của câu nói “phong độ là nhất thời”.

Ai trong số này cũng có nguy cơ trở thành "bom xịt" ở kì chuyển nhượng hè 2015

Vài năm trước, cả châu Âu phát cuồng vì những tài năng đến từ Nga sau khi nền bóng đá nước này trải qua kì Euro 2008 cực kì thành công (vào tới bán kết), để rồi dẫn tới làn sóng cầu thủ xứ sở Bạch Dương ồ ạt đổ bộ vào các giải VĐQG hàng đầu. Nhưng chỉ sau 1, 2 mùa giải “thử lửa”, họ nhanh chóng chìm nghỉm và lặng lẽ hồi hương.

Vì vậy nhìn cách Firmino, Falcao bất lực trước hàng phòng ngự đối phương, NHM mừng 1 cho MU hay Chelsea vì chưa trót “dính tay vào bùn” thì lại buồn 10 cho Liverpool. Tại sao phải ném tới 29 triệu bảng cho một cầu thủ mà giá trị thực sự của anh ta chỉ bằng khoảng một nửa. Chẳng phải “Quỷ đỏ vùng Merseyside” từng ôm hận với nhiều thương vụ như thế? Chẳng phải Sebastian Coates – “cầu thủ trẻ hay nhất Copa America 2011” từng rời sân Anfield trong hổ thẹn?

Vẫn biết giải đấu ngắn hạn kiểu là chưa đủ để đánh giá một cầu thủ, nhưng việc các “bom tấn” đồng loạt có màn “chào hàng” kém như ý ở kì Copa America 2015 càng làm dấy lên mối lo ngại về một mùa hè mua sắm thất bát. Và những CLB lớn “nổi tiếng” với khả năng mua "bom xịt" như Barca, AC Milan hay Bayern Munich cũng cần lấy Liverpool hiện tại làm tấm gương nhãn tiền.

Đỗ Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục