Ánh Viên bơi ở biển lớn: Tấm gương M.Phelps (Kỳ 1)

09:59 Thứ ba 28/07/2015

Sau khi gây ấn tượng cực mạnh ở SEA Games 28 trên đất Singapore vừa qua với việc chinh phục 8 kỉ lục và giành 8 tấm HCV cao quý cho Đoàn thể thao Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên đã từng tâm sự rằng cô muốn thành công ở Olympic giống như thần tượng Micheal Phelps. Thế nhưng, cô gái vàng của bơi lội Việt Nam cũng cần rút ra kinh nghiệm xương máu từ “Siêu kình ngư” người Mỹ đến nỗi giờ anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Từ ngày 2/8 tới đây, Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tham dự giải Bơi vô địch thế giới tại Kazan, Nga. Trước cuộc tranh tài của kình ngư Việt Nam với các đối thủ hàng đầu thế giới, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc tuyến bài nhận định về Ánh Viên vào 10h từ 27 đến 31/7!

Ánh Viên và tấm gương 2 mặt sáng – tối của Micheal Phelps

Tại kỳ SEA Games 28 vừa qua ở Singapore, Ánh Viên chính là một trong những VĐV có màn trình diễn xuất sắc nhất với việc cô đã phá tới 8 kỉ lục, giành 8 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ ở 11 nội dung đăng ký thi đấu. Cô gái 19 tuổi người Cần Thơ cũng đã chính thức giành 3 chuẩn A Olympic 2016. Điều đáng nói, đây là thành tích chỉ có duy nhất Ánh Viên làm được ở khu vực Đông Nam Á, sau SEA Games vừa qua.

Sau thành công tuyệt vời đã làm được tại quốc đảo sư tử, Ánh Viên đã chia sẻ rằng cô không chỉ muốn chinh phục thành công ở đấu trường khu vực và châu lục mà còn muốn vươn tầm đến thế giới khi nuôi tham vọng trở thành nhà vô địch Olympic giống như thần tượng Micheal Phelps của mình.

Năm 2012, Ánh Viên từng giành quyền tham dự thế vận hội mùa hè 2012 và tại London, và cô đã được gặp gỡ ngôi sao số 1 của đường đua xanh, một trong những nhà vô địch Olympic vĩ đại nhất: Michael Phelps.

Ánh Viên có dịp chụp ảnh kỉ niệm cùng Michael Phelps ở Olympic 2012. Ảnh: Internet.

Theo đó, tại Olympic London 2012, Ánh Viên đã đăng ký tập luyện tại đúng bể bơi mà Phelps cũng góp mặt và 2 lần tài nặng trẻ của Việt Nam được tập cùng cũng như chiêm ngưỡng thần tượng của mình.

Và cũng trong dịp này, Ánh Viên đã được chụp ảnh chung với Phelps và bức ảnh đó được Viên lưu giữ như một kỷ vật vô giá.

Trong lịch sử bơi lội thế giới, Phelps chắc chắn là vận động viên vĩ đại nhất trong số những kình ngư huyền thoại. Sở hữu sải tay dài tới 2,03m trong khi chiều cao là 1,96m, bàn tay to, cẳng chân ngắn, bàn chân nhỏ, nửa thân trên cực khỏe giúp anh mang tố chất bẩm sinh của một “người cá”.

Cộng thêm sự khổ luyện (bơi tập trung bình 100km/tuần), Phelps thực sự là “độc cô cầu bại” tại mọi giải đấu mà anh tham dự. Sau 4 kỳ Olympic đã tham dự, Phelps giành tới 22 huy chương, trong đó có 18 HCV - kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại các kỳ thế vận hội. Tính đến thời điểm hiện tại, “siêu kình ngư” người Mỹ vẫn đang là VĐV giành được nhiều HCV nhất trong lịch sử Olympic.

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao tính đến thời điểm này, Phelps đã giành tổng cộng 58 HCV ở các giải đấu lớn, trong đó có 18 HCV Olympic, 27 HCV tại giải vô địch thế giới và 13 HCV tại giải Pan Pacific.

Bên cạnh đó, Phelps còn sở hữu 39 kỷ lục thế giới ở nhiều nội dung khác nhau. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà anh chàng sinh ra tại Baltimore (Mỹ) này có biệt danh “Viên đạn Baltimore”.

Thế nhưng, đáng buồn thay, đi kèm với tài năng thiên bẩm trên đường đua xanh lại là những thói hư tật xấu khiến cho sự nghiệp đỉnh cao của Phelps xuống dốc không phanh.

“Kình ngư” 30 tuổi này đã nhiều lần gặp rắc rối vì thói nghiện rượu của mình. Năm 2004, Phelps từng bị cảnh sát bang Maryland (Mỹ) treo bằng lái ô tô 18 tháng vì lái xe trong khi say rượu.

Trước khi dính vào scandal lái xe khi say rượu, Phelps đã tuyên bố giải nghệ sau khi Olympic London 2012 kết thúc, nhưng rồi lại đổi ý.

Dù Phelps đã có đủ điều kiện thi đấu trở lại, nhưng Liên đoàn Bơi lội Mỹ đã khẳng định anh sẽ không được chọn vào thành phần đội tuyển Mỹ tham dự giải vô địch bơi lội thế giới tổ chức ở Kazan (Nga) vào tháng 8 năm nay. Không những vậy, nhiều nhà tài trợ cũng muốn cắt hợp đồng với anh do không muốn dính dáng tới hình ảnh không đẹp của một kẻ “nát rượu”.

Ngoài sở thích tốc độ khi đã ngấm hơi men, kình ngư người Mỹ còn trở thành tâm điểm của giới truyền thông năm 2009 khi một tờ báo lá cải của Anh đăng tấm ảnh Phelps đang hít cần sa tại một bữa tiệc ở trường đại học Nam Carolina.

Phelps cũng dính vào vụ tai tiếng cặp kè với gái chuyển giới năm ngoái khi cựu người mẫu chuyển giới 41 tuổi Taylor Lianne Chandler bất ngờ “không khảo mà xưng” chuyện đã từng cặp kè với siêu kình ngư 30 tuổi người Mỹ.

Những scandal liên tiếp của Phelps đã khiến anh xa rời vinh quang và đến giờ dù đã cố gắng trở lại thi đấu nhưng “viên đạn Baltimore” vẫn chưa tìm lại được chính mình.

Bài học đánh mất ngai vàng bơi lội của “siêu kình ngư” người Mỹ là điều mà Ánh Viên nên khắc cốt ghi tâm bởi lẽ hiện giờ cô mới chỉ đứng đầu Đông Nam Á, và chưa có thành tích gì nổi bật ở châu Á chứ chưa nói đến tầm thế giới. Nếu muốn vươn đến tầm vô địch Olympic như thần tượng

Michael Phelps thì chắc chắn “Tiểu tiên cá” không chỉ phải khổ luyện cật lực để chiến thắng đối thủ trên đường đua xanh mà còn phải học cách chiến thắng chính bản thân mình.

Không được tự hài lòng với thành quả của bản thân

Sau vinh quang ở SEA Games 28, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn đã không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi khi phải gấp rút chuẩn bị cho giải VĐTG sẽ diễn ra từ ngày 24/7 tới ngày 9/8 tới ở Nga.

Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, cô gái người Cần Thơ và thầy của mình đã bay sang Mỹ tập huấn với việc thực hiện những giáo án tập luyện đặc biệt ở trên núi (nơi có không khí loãng) từ sáng sớm đến tối mịt để cải thiện sức chịu đựng và tâm lý đối mặt với khó khăn cho Ánh Viên.

Ánh Viên đã liên tục khổ luyện để vươn tới vinh quang cho thể thao VN. Ảnh: Internet.

Ánh Viên cũng xác định những thành công vừa qua ở SEA Games chỉ là khởi đầu cho hành trình chinh phục vinh quang đầy khó khăn gian khổ mà cô đã, đang và sẽ theo đuổi trong thời gian tới để hiện thực hóa giấc mơ quán quân Olympic của mình. Đó cũng là điều mà HLV Đặng Anh Tuấn luôn nhắc nhở cô học trò cưng của mình khi tập luyện hoặc tranh tài ở bất kỳ giải đấu nào.

Một điểm rất đáng khen ngợi của Ánh Viên đó là cô luôn có thái độ cầu tiến và không bao giờ chịu hài lòng với bản thân mình. Khi phóng viên hỏi rằng cô cảm thấy như thế nào sau khi lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu cho thể thao Việt Nam khi giành tới 8 HCV SEA Games 28, cô gái người Cần Thơ thật thà chia sẻ:

“Cảm giác là... em vẫn muốn có nhiều thêm nữa. Có những nội dung em nghĩ có thể cố gắng đạt thành tích tốt hơn, thậm chí có những nội dung mà em tự thấy mình còn mắc nhiều khuyết điểm, thi đấu không được tốt như khi tập luyện. Em sẽ phải khắc phục nhiều. Nếu như em hài lòng với chính bản thân mình lúc này thì em đã trở thành người thua cuộc rồi.”

Còn HLV Đặng Anh Tuấn thì tâm sự về cô học trò cưng, HLV Đặng Anh Tuấn nói một cách đầy xúc động và tự hào: “Ánh Viên là một người có sự nỗ lực phi thường. Khi đến với SEA Games, thầy trò chúng tôi đặt mục tiêu phải thắng, phải có huy chương ở tất cả các nội dung thi đấu và phải phá được kỷ lục.”

"Tiểu tiên cá" người Cần Thơ đã phải hy sinh rất nhiều để theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp của mình. Ảnh: Internet.

Ông kể: “Khi tập luyện tại Mỹ chuẩn bị cho SEA Games, bước vào phòng ngủ của Viên là thấy ngay dòng khẩu hiệu tự tay em viết ở đầu giường: “Cố gắng tập luyện giành 9 huy chương vàng tại SEA Games.” Khi bước ra bể bơi tập luyện, hay đến với đấu trường SEA Games, Ánh Viên cũng chỉ có một khẩu hiệu duy nhất đó."

Để đạt được những thành công đã qua, Ánh Viên đã phải hy sinh rất nhiều. Cô gái 18 tuổi người Cần Thơ này đã từng tâm sự rằng cô chỉ biết mỗi việc tập luyện hàng ngày để thi đấu tốt nhất ở những giải đấu lớn mà không để tâm đến bất kỳ điều gì khác.

Ngay cả chuyện hết sức bình thường với các bạn trẻ khác như đi xe máy, tụ tập bạn bè hay tiêu tiền, Ánh Viên cũng chia sẻ rằng mình “không biết”. “Cô gái vàng của bơi lội Việt Nam” cũng đã xác định ở thời điểm hiện tại mình không quan tâm đến chuyện kiếm bạn trai mà chỉ mong muốn dốc sức để gặt hái vinh quang trên đường đua xanh.

Đăng Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục