Hành trang mà The Pompey mang đến Stamford Bridge hôm nay là cực kì khiêm tốn. Phong độ của đội khách gần đây khá phập phù, điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi thượng tầng của họ đang đối mặt với muôn vàn vấn đề bất ổn. Vào lúc này, Pompey đang không có chủ tịch cũng chẳng có một chủ sở hữu ra hồn. Vladimir Antonov, người mới trở thành ông chủ của CLB chưa đầy 3 tháng trước vừa bị bắt tại Lithuania vì dính líu tới một đường dây rửa tiền. Như vậy, Portsmouth sẽ phải đổi chủ lần thứ 6 trong vòng hai năm, nhưng ai sẽ tiếp quản lúc này, đó là câu hỏi khó thể có câu trả lời. Khi các khoản nợ ngập đầu của CLB chưa thể trả nổi, liệu các cầu thủ có toàn tâm toàn ý phục vụ cho đội bóng của mình, có lẽ là khó lắm.
Đội hình hiện tại của The Pompey gồm nhiều cái tên quen thuộc như Hayden Mullins, Kanu, Dave Kitson vả cả người cũ của Chelsea Tal Ben-Haim. Nhưng nếu xét trên bàn cân lực lượng hay mọi thứ khác như truyền thống, lịch sử đối đầu, The Blues cũng hoàn toàn vượt trội so với Portsmouth. Trước trận đấu, chính trợ lí Chelsea Di Matteo tuyên bố đội bóng sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất bởi FA Cup cũng là mục tiêu mà họ hướng đến. Điều đó là hợp lý bởi sau vòng đấu này, Chelsea sẽ nghỉ đến 6 ngày trước khi đối đầu với Sunderland tại Premier League.
Hôm nay, Villas Boas chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi Phi châu Didier Drogba và Solomon Kalou nhưng ông vẫn còn đó hàng loạt hảo thủ nơi hàng công, đó là Malouda, Sturridge, Lukaku và đặc biệt là một Torres đang khát khao hồi sinh. Trong khi đó ở hàng thủ, đội trưởng Terry đã bình phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng góp mặt.
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Turnbull; Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole; Romeu, McEachran, Ramires; Sturridge, Torres, Malouda
Portsmouth: Henderson; Ben Haim, Mokoena, Pearce, Mattock Lawrence, Norris, Mullins, Huseklepp; Kitson; Futacs
Dự đoán: 3-0
Thêm một cơ hội cho Torres lập công. Ảnh: Internet. |
Đội hình hiện tại của The Pompey gồm nhiều cái tên quen thuộc như Hayden Mullins, Kanu, Dave Kitson vả cả người cũ của Chelsea Tal Ben-Haim. Nhưng nếu xét trên bàn cân lực lượng hay mọi thứ khác như truyền thống, lịch sử đối đầu, The Blues cũng hoàn toàn vượt trội so với Portsmouth. Trước trận đấu, chính trợ lí Chelsea Di Matteo tuyên bố đội bóng sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất bởi FA Cup cũng là mục tiêu mà họ hướng đến. Điều đó là hợp lý bởi sau vòng đấu này, Chelsea sẽ nghỉ đến 6 ngày trước khi đối đầu với Sunderland tại Premier League.
Hôm nay, Villas Boas chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi Phi châu Didier Drogba và Solomon Kalou nhưng ông vẫn còn đó hàng loạt hảo thủ nơi hàng công, đó là Malouda, Sturridge, Lukaku và đặc biệt là một Torres đang khát khao hồi sinh. Trong khi đó ở hàng thủ, đội trưởng Terry đã bình phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng góp mặt.
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Turnbull; Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole; Romeu, McEachran, Ramires; Sturridge, Torres, Malouda
Portsmouth: Henderson; Ben Haim, Mokoena, Pearce, Mattock Lawrence, Norris, Mullins, Huseklepp; Kitson; Futacs
Dự đoán: 3-0
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
M.T |
00:00 30/11/-0001