Ước sao có ai đó hét lên với Messi một lần!

10:42 Thứ năm 28/06/2018

Argentina đã lách qua khe cửa hẹp trong một ngày mà Lionel Messi đã chứng tỏ được giá trị của mình. Nhưng nhiều người tự hỏi rằng nếu không có may mắn thì số phận của Albicelestes đã ra sao ?

Không phủ nhận sự cố gắng của Messi và các đồng đội, nhưng phải nói ngay chính sự may mắn mới giúp họ đi về từ cõi chết. May mắn đã khiến trọng tài Cuneyt Cakir không thổi phạt đền khi Marcos Rojo để bóng chạm tay trong vòng cấm (nhiều trọng tài sẽ thổi penalty tình huống này).

May mắn đã khiến cho một hậu vệ như Rojo lại có pha ra chân như tiền đạo đích thực. Tổng hòa lại tất cả làm nên chiến thắng nghẹt thở cho Argentina.

Tuy Albicelestes đã thắng nhưng nhìn cái cách họ thắng khiến không ít người …khó chịu, nhất là bộ mặt đáng thất vọng của Argentina sau khi bị Nigeria ghi bàn. Đấy là thời điểm đầu hiệp hai khi Javier Mascherano phạm lỗi trong vòng cấm, Nigeria được hưởng penalty và cân bằng tỷ số.

Dường như ngay sau thời điểm ấy, tập thể Argentina suy sụp ngay. Họ nóng vội, chuyền sai, mất banh liên tục. Xin nhắc lại đó chỉ là đầu hiệp hai tức là Messi và các đồng đội của anh còn hơn 30 phút để tìm …1 bàn thắng.

Vâng, chỉ 1 bàn là đủ. Thế nhưng họ dường như đã “cường điệu hóa”, “bi kịch hóa” vấn đề khiến người ta cứ nhầm tưởng số phận trận đấu đã an bài. Tuy chưa, thời gian còn rất dài, nhưng nhìn cách Argentina nôn nóng, mất phương hương thì thời gian cứ như chỉ còn tính bằng giây.

 - Bóng Đá

Argentina đã có một chiến thắng "thót tim" trước Nigeria. 

Tại sao họ không nhìn sang Nigeria – đối thủ của họ. Cũng bị dẫn trước, thậm chí khi hiệp một kết thúc vẫn còn thua Argentina 1 bàn. Thế nhưng, tập thể trẻ trung ấy vẫn hăng hái trong từng pha bóng vì họ hiểu 1 bàn là đủ. Và rồi họ đã làm được, chí ít đến trước khi Rojo tung cú sút định mệnh.

Nhìn Argentina khi đó, rõ ràng Messi cho thấy mình chẳng có tố chất đội trưởng vì không "xốc" được tinh thần cả đội. Có lẽ những ai yêu mến Argentina ước sao lúc đó, họ có một người đội trưởng kiểu Roy Kane, Patrick Vieira, Oliver Kahn hay Stefan Effenberg để thét vào mặt Messi và các cầu thủ khác rằng, phải lao về phía trước như những chiến binh và phải lạnh lùng trong từng đường bóng. Có như vậy thì cơ hội mới rõ ràng được.

Dù Argentina đã vào vòng trong nhưng sau 90 phút "toát mồ hôi" trước Nigeria, có lẽ Messi cũng cần xem lại bản thân mình. Tuy anh chơi tốt nhưng mình anh chẳng thể nào đảm đương tất cả. Anh cần có người "chia lửa". Tiếc thay những lựa chọn của anh suýt khiến Messi phải ôm hận một cách cay đắng nhất.

Đầu tiên đó là sự chậm chạp của Mascherano. Vài năm về trước, anh chơi xuất sắc ở vị trí của mình. Nhưng bây giờ, gánh nặng tuổi tác không cho phép Mascherano có thể thi đấu hay như trong màu áo của Liverpool hay Barcelona.

Chính pha phạm lỗi có phần vụng về khiến Argentina bị phạt 11m cho thấy, anh là mắt xích yếu nhất trong tuyến phòng ngự của Albicelestes. Bên cạnh đó, một loạt pha bóng khác đã thể hiện, Mascherano giờ quá chậm chạp và khó đảm đương việc phòng ngự từ xa.

 - Bóng Đá

Mascherano (phải) giờ không còn giữ được sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự Argentina nữa. 

Nhưng mấy ai đủ can đảm đưa anh lên băng ghế dự bị? Nếu cứ tiếp tục màn trình diễn như vậy, Mascherano sẽ là nơi tấn công ưa thích của tuyển Pháp – đối thủ ở vòng knock-out của Argentina – với những ngôi sao tấn công xuất sắc như Pogba, Griezmann, Mbappe…

Một điểm tối nữa trong đội hình của Argentina, đó chính là Gonzalo Higuain. Và ai cũng hiểu việc anh có thể ra sân ngay từ đầu chủ yếu nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp cùng Lionel Messi. Nhưng bản thân Messi dường như cũng quên rằng, chính phong độ "kém duyên" của Higuain đã làm anh mất những danh hiệu trong quá khứ như Copa America hay World Cup 2014.

 - Bóng Đá

Gonzalo Higuain (giữa) vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại World Cup 2018. 

Và một lần nữa, Higuain cho thấy mình là “dớp không may” của Messi. Hàng loạt cơ hội ngon ăn được đồng đội tạo cho, nhưng chân sút đang chơi cho Juventus vẫn phung phí lạ thường. Rất may, pha ra chân xuất thần của Rojo đã cứu nguy tất cả, bởi nếu Argentina về nước sau hàng loạt pha bóng vô duyên của Higuain, người ta lại càng có cớ chỉ trích Messi và HLV Sampaoli khi họ đã gạt Icardi ở nhà.

Argentina đã thoát qua cửa tử nhưng mọi chuyện chưa kết thúc với Albicelestes và Lionel Messi. Trước mắt việc đánh bại Pháp là bài toán không hề dễ. Có lẽ đấy là lúc Messi hay Sampaoli mới nhận ra cái sai của mình. Và khi ấy cũng muộn rồi vì tại Argentina, có ai dám "thét vào mặt" Messi kia chứ!

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 10:01 28/06/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục