Tranh ghế chủ tịch: Người Barca bới móc, trù ẻo nhau

00:17 Chủ nhật 28/06/2015

Trong cuộc đua đến ghế chủ tịch Barca, ứng cử viên Jordi Majo không ngần ngại “dìm hàng” 2 đối thủ, Joan Laporta và Bartomeu.

Jordi Majo muốn Bartomeu đi tù

Trước thềm cuộc bầu cử ghế chủ tịch của Barca đang cận kề, ứng cử viên Jordi Majo liên tục tấn công hai đối thủ bằng chiêu vạch ra những sai phạm của 2 ứng viên khác là Joan Laporta và Josep Maria Bartomeu.

Chủ tịch đương nhiệm Bartomeu đang bị công kích dữ dội

Bằng chứng, trong một động thái mới nhất Jordi Majo thẳng thừng công khai chỉ trích triều đại Barca dưới sự lãnh đạo của Laporta và Bartomeu. Thậm chí người muốn dùng trung vệ Ramos làm chiêu bài tranh cử của mình còn dùng những lời lẽ rất cay nghiệt để nhận xét về Josep Maria Bartomeu như: “Ông ta có thể phải vào tù”.

Cụ thể Majo đã đề cập đến vụ bê bối 86,2 triệu euro liên quan đến vụ chuyển nhượng tiền đạo Neymar hơn 2 năm trước mà vì nó, Sandro Rosell đã phải từ chức, và Bartomeu phải chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả.

Jordi Majo đang tích cực tranh cử chiếc ghế chủ tịch Barca

Thực tế mối quan hệ của những người điều hành CLB đã tan vỡ và chỉ là sự thù hận”, Majo nói trên Efe. “Họ nói xấu lẫn nhau và khiến Barca bị tổn hại”.

“Hai cựu chủ tịch Rosell và Bartomeu đã bị truy tố, trong khi chủ tịch trước đó Joan Laporta lại có gián điệp chống lại CLB. Đây quả thực là một cuộc chiến tranh. Có lẽ cuộc chiến này sẽ không chấm dứt nếu Bartomeu thắng cử. Thậm chí còn phức tạp hơn khi Laporta thắng cử lần này”.

“Ở đất nước này, có nhiều người không hiểu hết chuyện và Bartomeu cần phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Đây là một chủ tịch có thể phải ngồi tù, nên chúng ta phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất sẽ xảy ra”, Majo nhấn mạnh.

Laporta cũng không phải dạng vừa!

Được biết trước đó, một ứng viên khác, Joan Laporta - người từng giữ chức chủ tịch Barca từ năm 2003 đến 2010 cũng không ngần ngại chỉ trích BLĐ hiện tại của đội bóng xứ Catalunya, mà cụ thể là chủ tịch Bartomeu.

Theo Laporta thì Bartomeu chẳng có tài cán gì, thậm chí Laporta còn công kích nói Bartomeu chính là kẻ đã khiến hình ảnh Barca bị bôi nhọ vì những bê bối trong điều hành lẫn chuyển nhượng.

Không dừng lại ở đó, Laporta còn khẳng định “cú ăn ba” mà Barca vừa đoạt được dưới thời Bartomeu chỉ là vận may đơn thuần, chứ thực ra đội chủ sân Nou Camp hiện tại vẫn chưa đạt đến đẳng cấp của Barca thời ông lãnh đạo.

Laporta là ứng cử viên hàng đầu vào ghế Chủ tịch Barca lần này

Tất nhiên, những gì Laporta nói ra mọi người thừa hiểu đó có thể coi là cách để ông khiến Bartomeu bị mất điểm trước các thành viên trong cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Barca nhiệm kỳ tới.

Nhưng nhìn rộng và khách quan những gì Laporta nói là hoàn toàn có cơ sở. Được biết, Bartomeu từng khiến hình ảnh Barca bị hoen ố khi ông và cựu chủ tịch Sandro Rosell mắc sai lầm trong việc ký hợp đồng với tiền đạo Neymar, dẫn đến việc Barca bị kiện và nhận án phạt cấm chuyển nhượng đến tận tháng 1/ 2016.

Hiện tại cuộc đua tranh chức chủ tịch Barca đang diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính, thông qua những chiêu trò, động thái bài trừ nói xấu lẫn nhau của các ứng viên. Theo dự kiến Chủ tịch mới của "gã khổng lồ" xứ Catalunya sẽ được biết vào ngày 18/7 trước khi mùa giải La Liga 2015/16 khởi tranh. Có ba ứng viên nặng ký nhất gồm: Jordi Majo, Maria Bartomeu và Joan Laporta.

Kế hoạch tranh cử chủ tịch Barca

Bên cạnh hoạt động hạ thấp đối thủ, các ứng viên không ngừng tìm kiếm lợi thế của mình thông qua những lời hứa hẹn. Cụ thể:

- Joan Laporta: Kiếm đồng minh, hứa đưa Barca trở lại với Unicef

Laporta bổ nhiệm cựu hậu vệ Eric Abidal làm thư ký. Được biết Abidal chính là một trong những công thần của Barca dưới thời HLV Pep Guardiola đỉnh cao. Đặc biệt hậu vệ người Pháp còn là tấm gương sáng về nghị lực sống khi chiến thắng căn bệnh ung thư.

Ngoài ra nếu đắc cử chức chủ tịch Barca, ông hứa loại bỏ nhà tài trợ Qatar Airways. Theo đó, Laporta muốn thay logo nhà tài trợ trên ngực áo đấu CLB bằng hình ảnh Unicef thay vì Qatar Airways như hiện tại.

- Jordi Majo: Sử dụng SAO Real tranh cử

Trong quá trình vận động tranh cử chức chủ tịch Barca, Jordi Majo đã tuyên bố, nếu trúng cử ông sẽ là bổ nhiệm Michael Laudrup vào vị trí giám đốc bóng đá của CLB.

Đây là 1 điều vô cùng bất ngờ khi huyền thoại người Đan Mạch từng rời Nou Camp để đầu quân cho Real. Nhưng sốc hơn cả, khi Majo tuyên bố mình có thể dùng trung vệ Sergio Ramos, đội phó của kình địch "Los Blancos" như 1 chiêu bài trong chiến dịch tranh cử của mình.

Kim Đông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục