Tiết lộ: “Running man” không còn giữ chiếc áo bạc tỉ

11:51 Thứ sáu 19/07/2013

Chàng trai may mắn nhất trong sự kiện “Arsenal tới Việt Nam” khẳng định sẽ giữ chiếc áo vô giá làm kỉ vật. Nhưng sự thực lại không phải như vậy.

Vũ Xuân Tiến là cái tên đã nổi như cồn sau màn chào đón Arsenal một cách đặc biệt. Phần thưởng cho chàng trai 20 tuổi này chính là chiếc áo có đầy đủ chữ kí của các cầu thủ và BHL Pháo thủ London. Với Tiến, đó là món quà vô giá.

PV trao đổi với Tiến ở sân Mỹ Đình

Trong buổi tối 17/7 vừa qua, PV đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với Vũ Xuân Tiến tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Tại đây, chàng sinh viên Cao Đẳng Dược TW Hải Dương khẳng định rằng anh đã cất chiếc áo đó làm kỉ niệm và sẽ không bán với bất cứ mức giá nào.

Tuy nhiên, khi được hỏi lại về chiếc áo này, “Running man” bật mí rằng anh đã tặng nó cho 1 người em họ, vốn rất cuồng Arsenal nhưng lại không có cơ hội giành được món quà có ý nghĩa đó.

Quyết định của Tiến khiến nhiều người bất ngờ nhưng không khó hiểu. Bởi anh đã may mắn có được cơ hội gặp gỡ thầy trò Wenger, lại được nghiễm nhiên vào sân Mỹ Đình trong vai trò một vị khách danh dự. Tuyệt vời hơn, anh còn được HLV Wenger mời sang Anh dự khán 1 trận đấu của Arsenal ở Premier League mùa tới.

Chiếc áo nổi tiếng của "Running man"

Trong chuyến đi sắp tới, “Running man” sẽ còn tiếp tục được gặp gỡ thầy trò Wenger. Khi ấy, chàng trai quê Hải Dương hoàn toàn có thể có thêm những món quà ý nghĩa khác. Trong trận đấu giữa Arsenal và ĐT Việt Nam vừa qua, Tiến tỏ ra khá xúc động khi được BLĐ Arsenal và thầy trò Wenger chào đón.

''Thật là may mắn khi HLV Wenger và các anh ở Arsenal vẫn không quên em. Vừa nhìn thấy em là các anh ấy chào đón ngay. Đúng là không có vinh dự nào lớn đến thế'', Tiến bồi hồi chia sẻ.
Duy Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục