Tham vọng “hat-trick” & bộ ba "J-J-J" của O. Tây Ban Nha

10:39 Thứ sáu 20/07/2012

U19 châu Âu - vô địch. EURO 2012 - vô địch. Bây giờ chỉ còn chiếc HCV Olympic nữa cho một năm thống trị thế giới một cách tuyệt đối của các đội tuyển từ Tây Ban Nha (TBN). HLV Luis Milla đã mang tới London một đội ngũ hùng hậu và giàu kinh nghiệm bậc nhất ở giải đấu. Với họ, HCB đồng nghĩa với thất bại.

Dường như cả đội bóng đã thực sự vào guồng trước thềm Olympic. Trong trận giao hữu cuối cùng trước khi vào giải, TBN đã hạ Mexico 1-0 với cú đánh đầu của Javi Martinez từ pha phạt góc của Juan Mata. HLV Milla đã có thể yên tâm phần nào sau khi TBN thúc thủ trước Senegal (0-2) trong trận cọ xát đầu tiên. Ông phát biểu rằng mình muốn toàn đội cải thiện tình trạng thể lực cũng như nâng cao tính cạnh tranh. Milla nhận định với 10 ngày tập trung sớm hơn TBN, Mexico của HLV Tena đã có ưu thế hơn và TBN vẫn chưa đạt điểm rơi phong độ.

Jordi Alba, niềm hy vọng của Tây Ban Nha ở Olympic 2012

Điều gì được rút ra sau trận: Các ngôi sao được kỳ vọng đã chơi tốt, gồm Alba, Mata, Martinez. Những người như Tello, Adrian, hay David De Dea cũng không làm ai thất vọng. Khi TBN dẫn trước, vào hiệp 2, Milla đã điều chỉnh nhịp độ trận đấu chậm lại, nhưng hậu vệ Azpilicueta vẫn có một cơ hội rõ rệt từ quả đánh đầu phút 78, tiếc thay lại bất thành.

Sẽ không ngạc nhiên nếu U23 TBN áp đặt thế trận theo cách đá của riêng mình. Gọi là tiqui-taca thì chưa hẳn, nhưng so về độ nhuần nhuyễn ở lứa tuổi này thì TBN vẫn là những bậc thầy so với phần lớn các đội đến London. Từ những lứa vô địch ở giải U19, U21 châu Âu 2 năm qua, Milla có thể an tâm rằng không một đội tuyển nào ở giải lần này có tính kế thừa trong nhân sự và lối chơi hoàn hảo như đội quân của ông. Các cầu thủ trẻ thường thiếu ổn định, nhưng với những học trò của Milla, việc được cọ xát ở CLB và rồi tập hợp lại để cùng giành vinh quang tầm châu lục tại các giải trẻ đã tạo ra cho họ sự vững vàng, bên cạnh những phẩm chất như thông minh, linh hoạt và hào hoa như đã thấy.

Trên lý thuyết, gần như TBN không thiếu bất kỳ yếu tố nào để lại đăng quang ở một giải đấu tầm cỡ thế này!

Sức bật “J-J-J”!

Milla đã khen ngợi những gì mà Javi Martinez, Jordi Alba và Juan Mata trình diễn sau trận gặp Mexico. Ông bảo mình rất hạnh phúc khi có họ trong đội. Có lẽ ông không quá lời. Alba là nhà vô địch EURO 2012, Mata và Martniez còn vô địch cả World Cup 2010. Điều đáng trân trọng là những cầu thủ trên vẫn rất khát khao cống hiến cho TBN. Alba đã vắt kiệt sức ở EURO, Mata cũng đăng quang ở Champions League cùng Chelsea, Martinez vào chung kết Europa League cùng Bilbao. Ở cái thế của họ, nhất là vừa dự EURO về, chỉ cần từ chối lên tuyển vì thể lực, động lực hay bất kỳ lí do gì, các CLB chủ quản sẽ dễ “tiếp tay” ngay. Việc thi đấu muộn ở Olympic thế này ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của họ tại CLB. Nhưng cả ba đã nhất quyết mang về chiếc HCV cho đoàn thể thao TBN. Quả là những tấm gương tiêu biểu, như Milla khen ngợi.

Tất nhiên, nhiệm vụ đấy không đơn giản dù vòng bảng không phải vấn đề với TBN. Brazil sẽ là một thách thức khổng lồ vì chất lượng đội ngũ, khát vọng tột bực và trình độ chơi bóng hiện tại của họ. So về độ ăn ý, Brazil không kém cạnh TBN bao nhiêu. Về tấn công, có thể Brazil còn sắc sảo hơn với Neymar, Hulk, Ganso. TBN trội hơn về tính tổ chức tổng thể và nếu 2 đội dẫn đầu 2 bảng, họ sẽ tránh nhau trên đường vào chung kết. Nếu họ gặp nhau, đấy sẽ là trận chung kết trong mơ mà sự lão luyện của “J-J-J” sẽ có giá trị không nhỏ để TBN giành thế chủ động chiến thuật.

Milla còn những gương mặt sáng giá khác, De Gea, Tello, Isco, Muniain hay Montoya. Tiếc là Thiago và Cuenca vắng mặt, nhưng những người hiện tại là đủ để TBN hy vọng về ngôi Vua. Cũng 20 năm rồi, kể từ Olympic 1992 khi họ là chủ nhà, TBN chưa được đeo lại chiếc HCV môn bóng đá. Bóng đá TBN đang ở chu kỳ thịnh vượng nhất trong lịch sử và thật đáng tiếc nếu bộ sưu tập thành tích đó thiếu đi HCV Olympic. Vậy thì hẹn gặp họ ở Wembley vào ngày 11/8 trong trận cuối. Ở đấy, rất có thể Brazil sẽ chờ. Bây giờ thì giải quyết Nhật Bản, Honduras và Maroc đã!

0 Không có cầu thủ nào thuộc biên chế Real góp mặt ở đội U23 TBN ở Olympic này.

2 Từ khi có quy định các đội bóng đá nam dự Olympic là đội U23 (cộng thêm 3 người quá 23 tuổi) vào năm 1992, TBN mới chỉ 2 lần lọt vào chung kết. Lần đầu là năm 1992, TBN thắng Balan 3-2 trong trận chung kết ngay tại Camp Nou. Lần gần nhất là năm 2000, TBN thua Cameroon sau loạt penalty. Đấy là giải đấu ghi nhận sự chói sáng của Xavi, tiền vệ vĩ đại của Barca và ĐTQG TBN bây giờ. Trong đội còn có những tên tuổi khác như Puyol, Capdevila hay Marchena.

2 Trong đội hình mà HLV Milla mang tới London lần này, có 2 cầu thủ trên 23 tuổi là Adrian và Mata (24 tuổi).
Huỳnh Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục