Munir được vào sân chơi trong 13 phút cuối trận. Sau đó, anh cho biết việc khoác áo La Roja là niềm mơ ước từ khi còn nhỏ.
Ít ai biết rằng, trong người Munir mang một nửa dòng máu Morocco. HLV của quốc gia nhỏ bé này từng nói rằng “lòng yêu nước không phải là thứ để thương lượng”. Và cầu thủ 19 tuổi cho rằng anh luôn muốn đại diện cho nơi mình sinh ra chứ không phải quê hương của cha mẹ anh.
Ít ai biết rằng, trong người Munir mang một nửa dòng máu Morocco. HLV của quốc gia nhỏ bé này từng nói rằng “lòng yêu nước không phải là thứ để thương lượng”. Và cầu thủ 19 tuổi cho rằng anh luôn muốn đại diện cho nơi mình sinh ra chứ không phải quê hương của cha mẹ anh.
Munir đã hoàn thành ước mơ từ khi còn nhỏ |
Munir nói: “Tôi không bao giờ nghi ngờ về việc chơi cho TBN. Tôi sinh ra ở đây và tôi rất hạnh phúc khi được chơi trận đầu tiên.”
“Chơi cho TBN là quyết định riêng của tôi. Tôi biết ý nghĩa của nó. Đây là ước mơ thời thơ ấu đã trở thành sự thật.”
Ngày 9/10 tới, Munir tràn trề cơ hội được cùng đội tuyển quốc gia chơi trận đấu thứ hai ở vòng loại. Khi đó, TBN sẽ hành quân đến Slovakia.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Tấn Huy |
00:00 30/11/-0001