Real Madrid - PSG và hành trình đi tìm cái tôi 'lạc trôi'

15:21 Thứ ba 12/12/2017

TinTheThao.com.vnLá thăm đã đưa hai gã nhà giàu gặp nhau. Họ sẽ tranh đấu vì danh dự, lòng kiêu hãnh. Tuyệt đối dù khó khăn thế nào cũng không từ bỏ cuộc chiến khẳng định họ là ai?

Có hai tập thể đang "lạc trôi" giữa cái tôi, bản ngã và danh hiệu. Nội bộ bất hòa, họ không biết mình là ai nữa. 

"... Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời
Ta... lạc trôi giữa trời!!!"

Cuộc chiến tìm lại bản thân

Cuộc đối đầu giữa PSG và Real Madrid là một thử thách rất lớn với cả hai đội. Bởi họ đang là hai dải ngân hà của mỗi quốc gia và nay khi phải đối đầu nhau thì danh dự chính là thứ họ cần phải bảo vệ. Nhưng trước tiên mỗi đội phải khẳng định mình xứng đáng là là một tập thể trước đã.

Real Madrid - PSG: Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi! - Bóng Đá

 Bộ ba BBC đã không còn giữ được phong độ như trước đây.

Sau lễ bốc thăm diễn ra, Giám đốc Emilio Butragueno của Real nhận định: "PSG mạnh hơn qua từng mùa giải. Họ thi đấu ấn tượng ở vòng bảng và có tiềm năng lớn. Với lực lượng của Real và PSG, đây như là trận chung kết. Tuy nhiên, một trong hai đội sẽ phải bị loại."

Nhìn về lịch sử đối đầu giữa hai đội có lẽ không có quá nhiều kịch tính khi gặp nhau. Năm 2015, họ gặp nhau ở vòng bảng và lượt về Real có trận thắng tối thiểu 1-0 nhờ công của Nacho Fernandez với cú dứt điểm chân trái từ góc hẹp.

Hai đội mang theo hai dải ngân hà để thi đấu với nhau. Ai thắng thì người đó giành ngôi vua. Đó là suy nghĩ của người trong cuộc, của các fan hâm mộ. Nhưng thật sự, chẳng có một ngai vàng nào để tranh giành ở đây cả. Vương vị hay danh dự là do chính bản thân họ phải phấn đấu doạt về cho bản thân mà thôi.

Real Madrid - PSG: Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi! - Bóng Đá

 Neymar và Cavani tồn tại những bất đồng.

Cuộc đối đầu này sẽ là bài kiểm tra xem nội bộ của cả hai đội thi đấu ra sao. Một BBC đang rệu rã và lắm bất hòa. Cristiano Ronaldo yêu cầu bán Gareth Bale, còn chân sút xứ Wales "nhỏ to" cùng HLV Zinedine Zidane rằng hãy "phế" CR7.

Còn tại PSG thì nội bộ cũng chẳng khá hơn là mấy. Cuộc chiến ngầm giữa Neymar và Edinson Cavani luôn âm ỉ và chưa thể giải quyết ổn thỏa dù cả hai vẫn ghi bàn đều đặn. Hai ngôi sao tranh nhau từng quả penalty, tuyên bố không có mối quan hệ đồng đội hay bạn bè nào cả.

Giữa họ chỉ là sự cạnh tranh và làm việc cùng nhau tại CLB. Thậm chí, Neymar được cung phụng như một vị vua, được hưởng những đặc quyền mà hiếm cầu thủ nào có. Không ai có thể "ăn hiếp" chân sút người Brazil tại PSG.

Cả hai đội đều có vấn đề với những ngôi sao của họ. Lần này hai CLB gặp nhau để tranh vương vị hoàng đế ư? Không hề! Vốn dĩ họ đã cư xử như người hoàng gia đâu!

Không cúi đầu với bất cứ giá nào...

Cách hành xử của các ngôi sao tại Paris và phong độ hiện tại của nhà ĐKVĐ Champions League chưa đủ để thuyết phục người hâm mộ rằng cả 2 thuộc "dòng dõi" hoàng gia mùa này. Trước khi bạn muốn tranh đoạt "vương vị" thì trước hết bạn phải chứng minh mình đủ khả năng sở hữu nó trong tầm tay đã. Một trận quyết đấu để tổng hợp và giải quyết tất cả những vấn đề sẽ là giải pháp không gì tốt hơn. Liệu sự tái hợp của "tam tấu" B-B-C hay mâu thuẫn giữa Cavani - Neymar sẽ được giải quyết tốt hơn sau trận tử chiến này?

Real Madrid - PSG: Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi! - Bóng Đá

 Hãy chứng minh mình là "thái tử" bằng sự tận hiến.

Hãy biết cô đơn trên con đường tiến tới đỉnh cao của mình. "Hoàng đế" là do tự bản thân của từng đội muốn có và tự huyễn hoặc trước khi nghĩ đến việc tranh đoạt. Vì thế, việc cần làm của cả hai chính là đấu tranh với bản thân họ. Đừng bao giờ cúi đầu và ngừng nỗ lực.

Thắng bản thân trước khi thắng đối thủ. "Ngai vàng" có đạt được hay không là do PSG và Real đấy thôi! Hãy chiến đấu công bằng như những chiến binh đích thực.

Chiến đấu bằng cách nào? Làm việc tận lực nơi sân cỏ để giành chiến thắng trong từng trận đấu tại giải quốc nội. Thể hiện sự chuyên nghiệp và phong thái làm việc nghiêm túc với đồng đội và HLV. Chỉ khi nào họ đủ tự tin rằng mình là một tập thể thì lúc đó tuyên bố "đây không khác gì trận chung kết" cũng chẳng muộn.

Kiêu hãnh lên nào và cải thiện bản thân hơn đi Real và PSG. Khi hai đội gặp nhau, "cuộc chiến của những vì sao" sẽ thu hút toàn cầu. Không có lý do gì để ngừng cống hiến cả. Đừng cúi đầu hay ngừng nỗ lực, "Ngai vàng" sẽ mở lối chờ họ một khi hai đội chứng minh được mình là ai!

"... Lối mòn đường vắng một mình ta
Nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua
Xin đừng quay lưng xoá
Đừng mang câu hẹn ước kia rời xa..."

Họ "lạc trôi" nhưng khi gặp người đồng cảnh, đôi khi thúc đẩy cái tôi lại ùa về. Dũng mãnh nói với cái tôi rằng "đừng quay lưng xóa" vì "câu hẹn ước" sẽ thành hiện thực khi ta gặp nhau...

Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 10:30 12/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục