Real: Con quái vật muốn nuốt chửng tất cả

20:18 Thứ sáu 28/02/2014

Đội bóng áo trắng đang cuốn phăng mọi vật cản trên con đường chinh phục.

“Đã đến lúc để nói về các danh hiệu. Chúng tôi đã tốn mất 7 tháng để xây dựng một cơ sở vững chắc, một ngôi nhà và giờ là lúc để trang hoàng cho nó”, Ancelotti đã bắt đầu nói về mục tiêu của Real như thế. Thông thường các HLV rất hiếm khi nói thẳng về chuyện giành cúp khi mùa giải vẫn còn đang cạnh tranh gắt gao để tránh những xung động trong tâm lý của các cầu thủ nhưng HLV Italia không tránh né và ông cũng chẳng việc gì phải lo ngại. Tuyên bố này cũng chính là thông điệp đội bóng thành Madrid muốn phát đi ở thời điểm hiện tại – họ muốn chiến thắng, muốn thâu tóm tất cả trong mùa giải năm nay.

Thầy trò Ancelotti đang đạt đỉnh về sự tự tin và nền tảng của nó là đỉnh về phong độ. 16 trận đấu trong năm 2014 (nếu tính cả trận giao hữu mở hàng với PSG), Real thắng tới 15 và chỉ một lần duy nhất mất điểm tại San Mames trước Bilbao trong một trận họ tự làm khó mình với chiếc thẻ đỏ của Ronaldo. Serie ấn tượng này nối tiếp cho 11 trận bất bại khác cuối năm 2013 để kéo dài những ngày bay bổng của Kền kền lên tới 4 tháng. Real lúc này đang tự biến mình thành một con quái vật đáng sợ với mọi đối thủ mà quá trình lột xác lại đến từ chính thất bại trước kẻ địch lớn nhất – Barca, trong trận Siêu kinh điển ngày 26/10 năm ngoái.

Bale và Ronaldo đều rất sung mãn

Cú ngã ấy đã trở thành một động lực, một bài học để Real suy ngẫm và rút ra những kinh nghiệm. HLV Italia nhận thấy phải thay đổi, Los Blancos chuyển 4-2-3-1 sang 4-3-3 và từ đó họ không dừng lại. Không phải tất cả mọi thứ đều hoàn hảo (tài năng Isco không thích hợp trong sơ đồ này và phải chấp nhận ngồi ngoài) nhưng nhìn chung Real đã xây dựng thành một tập thể vững vàng. Họ vượt qua những đối thủ yếu ở quốc nội, tiếp tục đánh bại kẻ khó chơi Atletico ở cúp Nhà Vua và thăng hoa trước Schalke tại Champions League. Kền kền đã ở trong một quỹ đạo bay tịnh tiến và hứa hẹn sẽ không dừng lại.

2 tháng quyết định

Real đang ở trong một giai đoạn hết sức lý tưởng, về tinh thần, những chiến thắng mang tới niềm hưng phấn cao độ khiến gần như mọi cầu thủ đều chơi thăng hoa. Về sức lực, khả năng xoay vòng và chiều sâu thực lực giúp đội bóng áo trắng luôn có trạng thái tốt, quan trọng hơn những trụ cột như Bale hay Ronaldo đều rất sung mãn. Về phong độ của từng cá nhân, Ancelotti thậm chí còn đang đau đầu không biết dùng ai bỏ ai, bởi ngay cả Isco hay Illarramandi khi được trao cơ hội cũng thể hiện tốt. Với những điều kiện này, đội bóng Hoàng gia đã thực hiện cú phi mã khủng khiếp trong thời gian qua.

Trận chiến quyết định với Atletico

Không phải bỗng nhiên Ancelotti chọn thời điểm này để nói về các danh hiệu. Vào cuối tuần này, Real sẽ có trận chiến vô cùng quan trọng với Atletico tại Liga và cuộc đấu này sẽ mở màn cho những thời khắc quan trọng cho Ronaldo cùng các đồng đội. Chiến mã Real đã tăng tốc tối đa trên đoạn thẳng 2 tháng đầu năm và 2 tháng tiếp theo tới đây là lúc họ bước vào những khúc cua quyết định. Cũng trong tháng 3 này, vào ngày 23, đội chủ sân Bernabeu sẽ còn một trận đánh sinh tử khác, với Barca. Nếu có được những kết quả tốt, Real sẽ chiếm rất nhiều lợi thế trong cuộc đua ở Liga do hai đội bóng này còn phải đối đầu trực tiếp vào cuối mùa.

Sang tháng 4, Real sẽ đá vòng tứ kết Champions League (dự đoán không hề dễ dàng). Đến giữa tháng 4 là cơ hội giành chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải, Cúp Nhà Vua và đối thủ không ai khác ngoài Barca. Vượt qua được những ngã rẽ này phía trước sẽ chờ đón những cơ hội rộng mở để Real giải cơn khát danh hiệu lớn.

Những con số khủng của Real

26: Sau 7 trận đấu đầu tiên ở Champions League, Real đã vươn lên trở thành đội ghi bàn nhiều nhất với 26 pha lập công, nhiều hơn PSG 6 bàn, Bayern 7 bàn và Barca 8 bàn.

28: Ronaldo đang là cầu thủ sở hữu nhiều cú sút nhất về phía khung thành đối phương tại Champions League với 28 lần đưa bóng (trúng đích). Cộng thêm cả những pha bắn phá trượt mục tiêu con số này lên tới 44.

66: Real là đội phạm lỗi ít nhất tại Champions League với chỉ 66 pha truy cản trái phép (trong khi bị phạm lỗi 90 lần). Cùng với 9 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ, Ancelotti đã có những nỗ lực nhất định để xây dựng lối đá đẹp.
Trung Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục