Ngày 7 VTV Cup 2015: U23 Thái Lan vô địch, ĐT Việt Nam đứng thứ 4

09:49 Chủ nhật 02/08/2015

Sau 7 ngày thi đấu với 20 trận, VTV Cup 2015 đã kết thúc với kết quả đầy bất ngờ khi U23 Thái Lan vượt qua CLB Liêu Ninh để giành chức vô địch.

Ở ngày thi đấu cuối cùng tại VTV Cup 2015 ngày 1/8 diễn ra hai trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Triều Tiên trong khuôn khổ phân hạng 3 và trận chung kết giữa U23 Thái Lan và CLB Liêu Ninh. Dù các học trò HLV Thái Thanh Tùng không giành quyền vào chơi trận chung kết nhưng 3.000 chỗ ngồi ở nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu đã không còn một chỗ trống. Không phụ lòng sự cổ vũ củ các fan hâm mộ cuồng nhiệt cả hai trận đấu đã diễn hấp dẫn và kịch tính.

Nguyễn Linh Chi đoạt danh hiệu hoa khôi VTV Cup 2015.

Trước khi bước vào trận đấu phân hạng 3 với CHDCND Triều Tiên, dù được kỳ vọng rất lớn sẽ giành vị trí thứ 3 chung cuộc để làm món quà chia tay với HLV Thái Thanh Tùng và những trụ cột quan trọng như Đỗ Thị Minh và Ngọc Hoa ở kỳ VTV Cup cuối cùng. Tuy nhiên, may mắn đã không đứng về phía đội tuyển nữ Việt Nam. Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng, HLV Thái Thanh Tùng dù đón chào sự trở lại của Hà Ngọc Diễm sau chấn thương lưng nhưng ông mất luôn chuyền 2 Linh Chi và Đỗ Thị Minh do không có thể lực tốt nhất. Trong trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bị tổn thất lực lượng khi Libero Phạm Thị Liên dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể giành thắng lợi trước Triều Tiên ở set thi đấu thứ hai trong khi để thua ở 3 set đấu sau đó để rồi nhận thất bại chung cuộc 1-3 với tỷ số các set lần lượt là 21-25, 25-20, 18-25, 18-25. Đây là một thất bại tiếc nuối của đội tuyển nữ Việt Nam, tuy nhiên nó là kết quả của việc HLV Thái Thanh Tùng không có lực lượng mạnh nhất trong tay. Đây là lần đầu tiên trong các kỳ VTV Cup, đội tuyển nữ Việt Nam có tới nửa đội hình chính phải nghỉ thi đấu ở những thời điểm quan trọng bởi những vấn đề khác nhau.

Ở trận chung kết, U23 Thái Lan đã tạo nên bất ngờ lớn ở giải đấu khi đánh bại Liêu Ninh với tỷ số chung cuộc 3-1. Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng Liêu Ninh được đánh giá cao hơn U23 Thái Lan nhờ sở hữu đội hình kinh nghiệm, có chiều cao tốt hơn và đã từng đánh bại đối thủ ở trận đấu vòng bảng với cùng tỷ số 25-23 sau 3 set đấu. Nhưng ở trận đấu tối qua, sức trẻ đã giúp U23 Thái Lan trả sòng phẳng món nợ trước Liêu Ninh tại vòng bảng và giành luôn chức vô địch giải đấu khi đánh bại Zhang Xiaochen cùng các đồng đội sau 4 set đấu với tỷ số lần lượt là 25-22, 24-26, 27-25 và 25-20.

Cùng với việc giành chức vô địch các tay đập U23 Thái Lan cũng thống trị ở các danh hiệu cá nhân khi có 3 gương mặt đoạt các danh hiệu cá nhân là Chủ công xuất sắc nhất gồm Sittisad Patcharaporn và Kongyot Ajcharaporn bên cạnh đó Nuekjang Thatdao của U23 Thái Lan cũng là một trong hai phụ công xuất sắc nhất ở giải đấu.

Trong khi đó, chủ công Jong Jin Sim của Triều Tiên giành danh hiệu VĐV toàn diện nhất tại VTV Cup 2015. Chủ nhà Việt Nam có Nguyễn Thị Ngọc Hoa giành danh hiệu phụ công xuất sắc nhất và chuyền hai Linh Chi đoạt danh hiệu Hoa khôi VTV Cup 2015.

Kết quả các trận đấu VTV Cup 2015 ngày 1/8:

Việt Nam 1-3 CHDCND Triều Tiên: 21-25, 25-20, 18-25, 18-25

Liêu Ninh 1-3 U23 Thái Lan: 22-25, 26-24, 25-27, 20-25

Kết quả các giải thưởng tại VTV Cup 2015:

Vô địch: U23 Thái Lan

Á quân: CLB Liêu Ninh (Trung Quốc)

Giải Ba: ĐT CHDCND Triều Tiên

Giải Tư: ĐT Việt Nam

Giải Khuyến khích: CLB Đại học Nam Kinh (Trung Quốc)

Giải Phong cách: ĐT Việt Nam

Chủ công: Moksri Chatchu-on (số 19 U23 Thái Lan)/ Ajcharaporn (số 18 U23 Thái Lan)

Phụ công: Nuekjang Thatdao (số 4 U23 Thái Lan)/ Nguyễn Thị Ngọc Hoa (số 9 ĐT Việt Nam)

VĐV chuyền 2: Lao Meiqi (số 6 CLB Liêu Ninh)

Đối chuyền: Ju Uh Hyang (số 5 ĐT CHDCND Triều Tiên)

Libero xuất sắc nhất: Gong Meizi (số 15 CLB Liêu Ninh)

VĐV toàn diện: Jong Jin Sim (số 3 ĐT CHDCND Triều Tiên)

Hoa khôi VTV Cup 2015 (Miss Volleyball): Nguyễn Linh Chi (số 10 ĐT Việt Nam)

Trung Kiên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục