Lăng kính: Từ tấm lịch thi đấu...

09:38 Thứ ba 29/05/2012

Cho đến bây giờ, trước thềm EURO 2012, nhiều người vẫn giữ thói quen của các năm chẵn. Đó là mua một tờ lịch thi đấu lớn dán ở nhà để theo dõi...

1. Đó là một thói quen đáng yêu dù bây giờ các thể loại lịch điện tử đã được cung cấp miễn phí đầy ắp trên internet mỗi mùa bóng. Đơn giản, bóng đá không thể nào đến với người hâm mộ bằng những thứ phi vật thể như thế. Người hâm mộ cần chạm vào, sờ lấy, cầm nắm lấy những gì thuộc về bóng đá, như chiếc áo thi đấu của một đội bóng họ yêu thích chẳng hạn…

Trên những tờ lịch quen thuộc mỗi năm chẵn ấy, chúng ta thấy gì? Tất nhiên là hình ảnh những ngôi sao lớn nhất của kỳ đại hội túc cầu đó. Họ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng cho ĐTQG sau một mùa bóng rực rỡ ở CLB, là niềm tin của một lực lượng NHM. Họ là ngôi sao. Và EURO, hay World Cup, cũng chẳng khác gì bất cứ một sự kiện giải trí nào, cũng cần những ngôi sao để làm điểm nhấn thu hút cho sự kiện ấy. Còn bản thân các ĐTQG thì cần ngôi sao như chỗ dựa về chuyên môn và tinh thần. Một ĐT có sao, tất nhiên, luôn được đánh giá hơn một ĐT không có ngôi sao nào…

2. Năm 1998 chứng kiến thất bại cay đắng của tuyển Đức, đội bóng luôn nằm trong những ứng viên hàng đầu. Thất bại ấy đến từ nhiều nguyên nhân mà nổi bật nhất là sự phụ thuộc vào vị trí libero. Ở tuyển Đức, vị trí đó luôn luôn là ngôi sao…

Năm 1998 cũng chứng kiến một sự kiện văn hoá xã hội lớn ở Đức: Festival nghệ thuật Berlin Biennale. Ở đó, người Đức muốn biến Berlin thành thủ đô nghệ thuật đương đại của thế giới. Và họ đã thành công nhờ vào cách suy nghĩ vượt ra ngoài những đường biên của thứ được gọi là “bản sắc”. Người Berlin đã bắt đầu chịu nói tiếng Anh nhiều hơn, để cho thấy họ mở rộng vòng tay với thế giới. Và từ sự vận động chung của dân tộc ấy, bóng đá Đức cũng vận động bằng cách khai tử vị trí “ngôi sao truyền thống” khi họ không thể kiếm ra một libero nào xứng tầm. Kết quả là World Cup 2010, ĐT Đức trình làng một loại ngôi sao mới: Mueller, Oezil, Khedira,… những cầu thủ “không phải libero” và trước mùa bóng không được in trên lịch thi đấu…

3. EURO 2012 này, trên lịch thi đấu, tất nhiên luôn là CR7, Benzema, Iniesta, Oezil, Rooney... những ngôi sao đã thành danh. Nhưng chắc chắn, song song với sự tỏa sáng của họ, NHM cũng sẽ muốn thấy một ngôi sao “không được in lịch” xuất hiện và định danh sau giải đấu, như Poborsky, Berger của Czech hồi năm 1996. Và nhiều khi, chính những “siêu sao trên lịch” lại không mang lại thành tựu cho đội bóng mà có khi còn là nỗi thất vọng lớn. Điều đó, nhiều khi là định mệnh…

Người Đức từng viết: “Hitler là một định mệnh nghiệt ngã mà dân tộc Đức không thể tránh khỏi”, và vị trí libero năm 1998 cũng là một định mệnh nghiệt ngã ĐT Đức không thể tránh khỏi. Với nó, Đức từng vô địch thế giới và cũng vì quá vững tin vào vị trí ấy mà họ đã thất bại năm 1998. Như vậy, ngôi sao cũng có thể là một chỗ dựa nhưng cũng có thể là một định mệnh nghiệt ngã.

Tập thể sẽ tạo ra ngôi sao và ngôi sao để phục vụ tập thể chứ không phải để dựa hoàn toàn vào nó. Mối tương quan giữa ngôi sao-tập thể không thể thành công nếu là tương quan phụ thuộc.

Và EURO 2012 lần này, ai sẽ là ngôi sao sinh ra từ tập thể còn ai sẽ là ngôi sao trở thành một định mệnh nghiệt ngã cho tập thể đây?

Hà Quang Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục