Hóa 'thánh' khiến Man City ôm hận, cựu sao Man United phấn khởi

13:33 Thứ tư 16/12/2020

TinTheThao.com.vnManchester City vừa tiếp tục đánh rơi điểm ở Premier League trước đội dưới cơ.

 

Một buổi tập của Man United

Cuối tuần mới đây, Manchester City đã hòa 0-0 trong trận derby Manchester với Manchester United. Ở trận đấu sớm của vòng 13 rạng sáng nay, City chỉ phải tiếp đón một West Brom đứng áp chót BXH, có phong độ bết bát. Manchester City và các học trò được kỳ vọng sẽ dễ dàng có được chiến thắng.

Ilkay Gundogan ghi bàn mở tỷ số cho City ở phút thứ 30. Nhưng trước khi hiệp 1 kết thúc, Ruben Dias lại phản lưới nhà. Đội bóng áo xanh thi đấu vượt trội, giữ bóng đến 78% thời gian và tung ra 26 pha dứt điểm. Tuy nhiên sự xuất sắc của thủ môn Sam Johnstone đã khiến City ôm hận, anh có 2 pha cứu thua mười mươi trước Ilkay Gundogan và Raheem Sterling. Với kết quả chung cuộc 1-1, West Brom lần đầu có điểm trước Man City kể từ năm 2011.

'I just got a leg to them' - Ex-Manchester United stopper Johnstone on West Brom heroics against Manchester City - Bóng Đá

 Pha cản phá xuất sắc của Johnstone.

Sau trận, Johnstone thể hiện sự hào hứng: "Các cầu thủ của chúng tôi đã rất nỗ lực, chiến đấu trong cả 95 phút. Họ giữ bóng rất nhiều và chúng tôi biết điều đó. Tôi có một số pha cản phá khi cần. 2 pha đánh đầu được thực hiện sát khung thành và tôi chỉ có thể dùng 1 chân để ngăn lại. Cả đội vẫn đang xôn xao với kết quả này. Đây là một trận đấu lớn."

"Chúng tôi biết đây là một trận đấu khó khăn, chúng tôi có những lúc gặp may mắn, nhưng cũng xứng đáng với kết quả này."

Sam Johnstone là cầu thủ do Manchester United đào tạo và có nhiều năm thuộc biên chế đội bóng này nhưng không được ra sân, chính thức rời đi năm 2018.

Thanh Vũ | 12:35 16/12/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục