Đồng đội trẻ cảm động trước cử chỉ đẹp của Lukaku

13:57 Chủ nhật 22/12/2019

TinTheThao.com.vnRomelu Lukaku đã có một cử chỉ hào hiệp ở trận đại thắng mới đây của Inter.

Ở trận Inter Milan gặp Genoa đêm qua, ngôi sao trẻ Sebastiano Esposito đã có lần đầu được điền tên trong đội hình xuất phát của CLB này. Không chỉ vậy, với pha sút phạt đền đẹp mắt ở phút thứ 64, anh cũng trở thành cầu thủ trẻ tuổi thứ 2 trong lịch sử ghi bàn cho Inter (17 tuổi, 172 ngày).

Sau trận, Sebastiano đã không giấu được sự xúc động: "Tôi chỉ nhìn thấy mẹ ở trên khán đài, bàn thắng này là món quà cho bà ấy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến CLB, tất cả đồng đội và bạn bè của tôi."

Esposito thanks Mum and Lukaku - Bóng Đá

 Esposito ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Inter.

"Tôi phải nói mình đã không ngủ cả đêm hôm qua. Tôi đã dành cả đêm để nghĩ về những điều sẽ xảy ra hôm nay và không dám mơ nó sẽ có thể tuyệt vời như vậy. Tôi muốn cảm ơn HLV một lần nữa vì đã trao cho tôi cơ hội này, hy vọng tôi có thể tiếp tục chơi như thế. Tất nhiên tôi còn rất nhiều việc phải làm."

Phải kể đến tình huống trước bàn thắng. Romelu Lukaku là người được trao quyền đá penalty, và dù mới chỉ có được 1 bàn thắng, tiền đạo người Bỉ vẫn trao lại cơ hội tỏa sáng cho người em. Sebastiano nói về Lukaku: "Romelu là một người anh tuyệt vời, cũng như một cầu thủ xuất sắc. Anh ấy bảo tôi hãy cứ bước ra đó, đưa ra quyết định rồi thực hiện cú sút."

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 cho Inter Milan, Lukaku đóng góp một cú đúp, qua đó giúp CLB đòi lại ngôi đầu.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Lukaku ở Inter Milan: 

Hoài Thu | 13:00 22/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục