Và có thể nói đây là khúc dạo đầu có kết thúc đẹp ngay trong chặng đầu tiên để hứa hẹn sẽ còn nhiều gay cấn, bất ngờ ở những chặng tiếp theo.
Sáng 13.4, trời Hà Nội thật đẹp, không gió, lạnh như những ngày trước đó càng làm cho không khí đường đua hấp dẫn, quyết liệt. Đường tốt với lộ trình 25 vòng (45km) nên cuộc đua chỉ có 1 tốp đông đeo bám nhau khá sát, nhiều lúc là “dính chùm” làm cho các tay đua có toan tính tách tốp khó lòng thoát ra trước sự đeo bám của đối thủ. Sau 1 giờ 11 phút 24 giây, tay đua Huỳnh Thanh Tùng của Q.K7 cán mức đến đầu tiên để đoạt áo vàng với thành tích đạt 37,815km/giờ. Cũng may mắn là khi về đích do thiếu quan sát nên 2 tay đua thứ 2 và 3 va chạm nhau, nhưng cuối cùng cũng không có chuyện lớn xảy ra.
Sáng 14.4, cuộc đua tiếp tục chặng 2 từ Hà Nội đi Thanh Hóa trên lộ trình dài 160km. Nếu chặng đầu tiên được xem như chặng khởi động để các tay đua “nóng may” thì từ chặng 2 này sẽ là chặng để các tay đua vào cuộc tranh chấp thành tích và cuộc đua cũng sẽ còn nhiều gay cấn, khốc liệt và bất ngờ ở những chặng tiếp theo...